Dự kiến đến sáng ngày 19/10, bão số 7 sẽ chỉ còn cách bờ biển Quảng Ninh-Nam Định khoảng 150km về phía Đông Nam với sức gió giật cấp 14-15.
Hồi 4 giờ sáng nay ngày 17/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.
Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.

Bão số 7 có thể đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh-Nam Định với sức gió giật cấp 14-15.
Từ đêm nay (17/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Nam Định khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) trong ngày 18/10 có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16-17; biển động dữ dội.
Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14-15; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.
An Ninh – Kienthuc.net.vn
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
- Chỉ 100k, 9X Nam Định gợi ý mâm cơm cả tuần đuề huề, chồng phải bảo “vợ nấu ít thôi”
- Đại chiến bóng nước” chống lại lũ bạn cùng khối 12 THPT GIAO THỦY B Trong ngày cuối cấp 2018
- Nam Định: Phận làm dâu trưởng phải rửa ‘núi’ bát từ năm này qua năm khác mà không biết kêu ai
- Chùa Cổ Lễ Nam Định – Mảnh đất văn hóa , Cách Mạng
- Cận cảnh bộ “móng tay quỷ” của người đàn ông ở Nam Định
- Chùm ảnh triển lãm cổ vật Hải Hậu năm 2016
-
Xót thương cựu thanh niên xung phong chết không có nhà, phải quàn thi hài trên hè phố
-
Tp. Nam Định: Người dân phản đối chính quyền tiếp tục cho xây chợ tạm dưới lòng đường
-
Nam Định: Thêm huyện Hải Hậu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi
-
Công ty CP Sông Đà 11 nói gì về việc trộn đất vào bê tông cột điện cao thế?
-
Nam Định chìm trong biển nước, hàng nghìn người dân được sơ tán
-
Bánh Gối Nam Định
-
Nam Định: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trước chùa Linh Ứng
-
Về Nam Định ăn gỏi cá…
-
Phong phú quà quê Nam Định
-
Tin bão số 3: Nam Định khẩn trương di dời dân
-
Đạo chích Nam Định trèo tường, chui song sắt, đột nhập nhà dân “khoắng” tài sản
-
Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
-
Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
-
Đặc sắc múa tứ linh ở Đại Thắng, Nam Định
-
Chân dung gã con rể cầm dao đâm bố vợ tử vong, vợ và mẹ vợ bị thương nặng