Sau khi rời khỏi nhà hôm 1/4, gia đình em Vòng đã bắt gặp nữ sinh này đi cùng một người đàn ông lạ mặt ở bệnh viện 108. Tuy nhiên, khi thấy người nhà, Vòng đã bỏ chạy và đến nay chưa về nhà.
Ngày 3/4, anh Trần Xuân Lâm, trú tại xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định cho biết, cháu mình là Nguyễn Thị Vòng (15 tuổi, trú cùng xã, học sinh lớp 9 của trường THCS B xã Hải Đường) mất tích đã ba ngày nay không tin tức.
Theo anh Lâm, không thấy nữ sinh này về nhà nên gia đình đã chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Đồng thời, gia đình cũng trình báo tới Công an xã Hải Đường việc mất tích của em Vòng.
“Qua dò hỏi, gia đình tôi nhận được thông tin cháu bắt xe lên Hà Nội. Sau đó, chúng tôi đã hỏi tài xế của xe khách chác đi thì biết cháu hỏi đường tới bệnh viện 108, để khám, chữa bệnh ở đó”, anh Lâm chia sẻ.
Cũng theo anh Lâm, cháu Vòng cao khoảng 1m60 nặng 50kg, da trắng, tóc dài ngang lưng. Bỏ nhà đi hôm 1/4, khi đi cháu mặc áo khoác gió màu đỏ bên trong áo phông màu đỏ, quần gió màu đen sọc trắng.“Trước đây, cháu có điều trị về một số vấn đề thần kinh ở bệnh viện 108 nên cháu rất thông thuộc đường ở đây. Nhận được thông tin cháu khám bệnh ở bệnh viện 108, ngày hôm qua (2/4), gia đình tôi đã tới viện để tìm cháu thì được bác sĩ nói cháu có đến đây chơi, nhưng đã đi về. Tuy nhiên, khi ra sảnh bệnh viện, tôi thấy cháu đang đi và nói chuyện cùng 1 người đàn ông lạ mặt khoảng hơn 30 tuổi. Khi nghe thấy tôi gọi thì cháu cùng người đàn ông đó bỏ chạy. Do đông người nên chúng tôi không đuổi theo kịp, đến giờ vẫn chưa thấy cháu về”, anh Lâm nói.
Người thân bé gái cũng cho biết, hiện gia đình anh vô cùng lo lắng, bố Vòng cũng mới mất được một tháng vì căn bệnh ung thư máu, mẹ thì làm ruộng, gia đình hết sức khó khăn, giờ nữ sinh này lại bỏ đi.
“Gia đình tôi rất mong nếu ai gặp cháu ở đâu xin báo lại cho gia đình”, anh Lâm nói. Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo công an xã Hải Đường cho biết, đơn vị cùng gia đình đang tích cực dò hỏi, truy tìm tung tích của cháu Vòng.
Theo Định Nguyễn
(saostar.vn)
- Gặp lại bé trai có cân nặng “khổng lồ” ngay lúc lọt lòng ở Nam Định
- Bé Thảo My bị bỏng nồi canh đã được xuất viện về nhà
- Đền Đồng Quỹ Nam Trực Nam Định
- Mỹ Lộc: Đáng nể vườn địa lan Hoàng Vũ đạt kỷ lục lớn nhất nước
- Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
- Hải Hậu: ‘Xông’ biển đầu năm, thu đậm ‘lộc’ trời
- Cô dâu ‘đeo vàng trĩu cổ’ trong đám cưới khủng ở Nam Định: ‘Chồng cực chiều và yêu mình’
- Cứu 6 thuyền viên Nam Định gặp nạn do ảnh hưởng của siêu bão Kammuri
- Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
- Bác sĩ kể lại giây phút bé trai nặng 6,1kg chào đời
- Xác nhận tìm thấy xác 1 nạn nhân về vụ việc 3 nam sinh bị mất tích tại biển Nam Định
- Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ thượng uý công an tử vong ở Nam Định
- Nam Định sử dụng giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh
- Tranh cãi phóng viên VTV “làm màu” khi đưa tin bão số 3 tại Nam Định
- MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
- Công an huy động hơn 200 người phân luồng tại hội Chợ Viềng
- Cưỡng đoạt ngôi nhà con trai đã bán cho người khác là phạm tội hình sự?
- Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy
- Nam Định phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới
- Nhân viên đường sắt giúp bà bầu sinh con trên tàu
- Làng nghề đúc đồng truyền thống Tống Xá xã Yên Xá huyện Ý Yên
- Con Móng Tay – Đặc Sản vùng biển Nam Định