V-League sớm ngã ngũ trong cuộc đua vô địch, giờ đây chỉ còn chú ý với tấm vé xuống hạng trực tiếp, với hai đội bóng Cần Thơ và Nam Định. Chắc chắn sẽ là một trận đấu sinh tử trên sân Cần Thơ những ngày tới, và ngay từ lúc này hai đội đã chuẩn bị cho trận đấu của cả mùa giải.
Ở vòng áp chót, Nam Định đã có chiến thắng quý hơn vàng trước Bình Dương, trong khi Cần Thơ chấp nhận thất bại 0-3 trên sân Hàng Đẫy trong ngày Hà Nội nâng cúp vô địch.
Nam Định đứng thứ 13 trên BXH Nuti Cafe V-League 2018, hơn Cần Thơ đứng cuối với 3 điểm. Điều này cũng có nghĩa đội bóng thành Nam chỉ cần một kết quả hòa ở trận gặp Cần Thơ là có vé dự play-off.
Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng thành Nam ở vòng 25 V-League chỉ mang tính giải tỏa tâm lý là chính, bởi phía trước họ vẫn là trận cầu không được phép thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng là Cần Thơ.
Dẫu vậy, với chiến thắng 2-1 và giành được 3 điểm đầy quý giá trước Bình Dương, HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin khi cho rằng 80% Nam Định trụ hạng thành công và sẽ chiến đấu hết mình ở trận đấu với Cần Thơ.
“Trước mắt chúng tôi là trận chung kết của của mùa giải. Dù trước đây đã từng là HLV của Cần Thơ nhưng đội bóng này đã khác rất nhiều so với khi tôi dẫn dắt, toàn đội cần có quyết tâm và sự tự tin ở trận đấu tới, đó cũng là điều cần thiết để chơi bóng đá đỉnh cao. Tôi cùng các cầu thủ tự tin đến 80% là đội sẽ trụ hạng thành công”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.
Để tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng Thành Nam, hội CĐV Nam Định cũng đã có một phần quà hết sức ý nghĩa khi quyên góp được một số tiền để giành tặng cho đội bóng.
Số tiền tuy không nhiều nhưng chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để các cầu thủ chiến đấu hết mình cho 1 vé ở lại V-League.
“Khán giả là điều khác biệt của chúng tôi, khán giả đã quyên góp những số tiền ít ỏi như 20.000đ, 30.000đ để ủng hộ cho các cầu thủ. Chính vì thế, các cầu thủ sẽ biết được trách nhiệm và tình cảm người hâm mộ giành cho mình và bản thân mỗi cầu thủ cần biết mình phải làm như thế nào để cảm ơn và đền đáp tình cảm đó của người hâm mộ Nam Định”, HLV Văn Sỹ cho biết.
Sau 8 năm, Nam Định mới trở lại “mái nhà xưa”, vì thế mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ quyết không về hạng Nhất sau một mùa giải mà tất cả đã nỗ lực thi đấu hết sức.
Chỉ còn một trận đấu nữa và đó sẽ là trận cầu mang tính sống còn với đội bóng thành Nam. Thắng để đá play-off tìm cơ hội trụ hạng, còn thua thì không biết bao giờ họ mới có thể trở lại sân chơi cao nhất của Việt Nam.
Theo (dân trí)
- Sau khi giảm 27kg ngoạn mục, “hot girl phòng Gym” lại gây bão khi tiết lộ bí kíp có eo 55.5 cm đánh bại Ngọc Trinh
- Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Nam Định: Chỉ kịp chịu tang mẹ nửa ngày, nữ sinh nuốt nước mắt vào phòng thi
- Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy – Xuân Trường Nam Định
- Con trăn ‘mắc võng nằm chầu’ trong ngôi đền Mẫu ở Nam Định giờ ra sao?
- Lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
- Chùm Ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng – Tu Viện Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu
- Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
- Phở Nam Định – Món ngon khoản đãi bạn bè
- Cứu nạn thành công 6 ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
- Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định
- Chợ Rồng Nam Định
- Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa La Chợ
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
- Bà nội khai đánh rơi khiến cháu 20 ngày tuổi thiệt mạng
- CA Nam Trực (Nam Định): Triệt phá ổ bạc bằng hình thức xóc đĩa
- Yên Thắng quê tôi
- Nhóm lừa đảo tinh vi ở Nam Định gây xôn xao mạng
- Nam Định: Gần 60 công nhân phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
- Nam Định: Phát hiện cây dọc mùng khổng lồ cao chạm trần nhà, lá che kín cả một chiếc Exciter
- Ngôi nhà số 7 Bến Ngự – Tp.Nam Định