Di tích lịch sử văn hóa là nơi ghi dấu công sức, tài năng của cá nhân hoặc cộng đồng dân cư qua từng thời đại, là bằng chứng trung thành, xác thực và cụ thể nhất về dặc điểm văn hóa của mỗi làng, xã, vùng miền. Ở đó chứa đựng tất cả những gì thuộc về truyền thống tốt đẹp về kỹ năng kỹ xảo, về tâm linh con người, không chỉ góp phần phát triển khoa học xã hội và nhân văn mà còn hun đúc, bồi đắp, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước cho các thế hệ người Việt Nam hôm qua, hôm nay và mai sau.
Đền chùa Hà Cát thuộc xã Hồng Thuận- Giao Thủy- Nam Định nằm gần trung tâm xã Hồng Thuận cách thị trấn Ngô Đồng khoảng 4 km về phía Đông Nam là một trong ba di tích của huyện Giao Thủy được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Toàn cảnh đền chùa Hà Cát
Dưới thời Lê, năm Giáp Dần, niên hiệu Hoằng Định thứ 15 (1615) quan đại thần Lưu Đình Chất được thái phó Thanh quận công Trịnh Tráng tiến cử làm dinh điền chánh sứ tại vùng biển Giao Thủy đã cho xuất tiền công chiêu mộ dân khai hoang mở đất lập ra 12 xã trong đó có xã Hà Cát. Xã Hà Cát (nay là xã Hồng Thuận) được hình thành vào thời kỳ chính sách ruộng tư đang phát triển, nhu cầu tín ngưõng trong đời sống cộng đồng dân cư làng xã trở thành trào lưu rộng lớn. Nhiều đình chùa, miếu mạo được xây dựng ở khắp nơi để thờ thần, thờ thánh và thờ Phật. Trong trào lưu chung của xã hội đương thời, tại Hà Cát- nơi làng xã mới được tạo lập, nhân dân đã dựng ngôi đền thờ vị thành hoàng (rước chân nhang từ quê cũ Thiên Bản về để thờ). Vị thành hoàng làng có tên húy là Lê Đình Hương, vị hiệu là “Đình công bảo quốc hộ dân, dực thánh đại vương thượng đẳng phúc thần”- một vị tướng có công giúp vua Hùng đánh đuổi quân Thục. Về sau nhân dân trong xã tri ân công đức của cụ Lưu Đình Chất và 10 vị tổ của 10 dòng họ tham gia khai khẩn đất hoang lập xã Hà Cát viết thần hiệu phối thờ cùng với vị thành hoàng để ghi nhớ công lao của những người mở đất lập làng, nhắc nhở thế hệ con cháu mai sau phải đời đời ghi nhớ công đức của các bậc tiền bối, giữ gìn thuần phòng mỹ tục của cha ông.

Cổng vào đền Hà Cát
Cùng với việc triều đình phong sắc, nhân dân dựng đền thờ tự, khắc bia tri ân công đức các vị tổ, đền Hà Cát còn thờ Quận công thời Lê người xã Hà Cát tên là Vũ Đích sinh năm Chính Hòa thứ nhất (1680) làm quan 30 năm trải 3 đời vua Lê: Lê Dụ Tông (1705- 1729), Lê Đế (1729-1732), và vua Lê Thuần Tông (1762-1735). Vào ănm Đinh Mùi (1727), trong lần đi giảm thuế ở đạo Sơn Nam, khi về đến Hà Cát thì thấy dân nghèo đói phiêu bạt, Vũ Công đã xin triều đình chiêu mộ dân hồi cư tái lập làng xã, dần ổn định cuộc sống.
Về sau ông còn đi dẹp loạn ở vùng Nghệ An, Thanh Hóa lập nhiều công lớn. Ông mất vào ngày 25 tháng 5 (không rõ năm) tại Huế. Triều đình cho đưa linh cữu ông về quê an táng, nay còn khu lăng mộ ở cánh đồng trước cửa đền. Ông còn được ban tặng chức Quận công và phong là “Anh liệt tướng quân”.

Mặt trước tòa tiền đường đền Hà Cát

Hoa văn chạm khắc trên vì kèo đền Hà Cát

Kiệu bát cống trong đền Hà Cát

Kiến trúc chùa Hà Cát
Theo: dulichgiaothuy
- Nam Định: Trải lòng của cụ ông gần 30 năm đạp xe bán báo dạo
- Chùm ảnh ấn tượng về cô giáo Siêu Mẫu tại Nam Định 2
- Thành Phố Nam Định Về Đêm
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Kẹo Sìu Châu Nam Định – Xuân có kẹo Sìu Xuân đượm sắc
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
- Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
-
Nam Định: Nông dân tranh thủ ‘vớt vát’ lúa mùa
-
5 CSGT rượt bắt thanh niên phóng xe bạt mạng trên đường
-
BOT Mỹ Lộc tăng giá, dân mạng chỉ nhau đi đường vòng về quê ăn Tết
-
Hai cán bộ xã ở Nam Định bị Tòa cấp cao tuyên phạt 15 tháng tù
-
Thiếu nữ 14 tuổi mất tích: Nghi ngờ xâm hại tình dục
-
Nam Định: Trộm lư hương 120 tuổi, đòi tiền chuộc 3 triệu đồng
-
Va chạm giao thông, người phụ nữ quê Nam Định chết thảm dưới bánh xe đầu kéo
-
Khán giả thích thú với quán ăn dưới lòng đất ở Nam Định
-
Quê nhà mong Đoàn Thị Hương sớm được trả tự do
-
Phá băng trộm lấy một lúc 7 xe máy trong khu nhà trọ
-
Chùm ảnh: Diễn biến vụ móng cột điện 220kV đổ bê tông trộn đất
-
Tranh cãi phóng viên VTV “làm màu” khi đưa tin bão số 3 tại Nam Định
-
Xe máy ‘kẹp 3’ đi sai làn ‘đấu đầu’ ô tô, cả 3 chết trên cầu Chương Dương
-
Trao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP ở Nam Định
-
Băng cướp Sài Gòn hoạt động táo tợn tại Nam Định