Đây là quãng thời gian mà Quang Hải và các đồng đội tại đội bóng thủ đô đang phải “chạy sô” giữa các sân cỏ. Dường như trận đấu nào cũng quan trọng, không thể vắng mặt các cầu thủ Hà Nội.

Đây là thời điểm mà Quang Hải và nhóm cầu thủ Hà Nội thi đấu, di chuyển nhiều. Ảnh HNFC.
Lần tập trung này, Hà Nội FC có 7 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 và 2 cầu thủ được triệu tập lên U22 VN sang tập huấn ở Trung Quốc.
Cổ động viên của Hà Nội tự hào: “Quân bầu Hiển chấn thương cũng có giá, vẫn được gọi lên tuyển”. Đúng là cả Đức Huy, Đình Trọng đang bị mụn, chấn thương vẫn được ông Park gọi lên khách sạn La Thành tập trung cùng anh em, làm công tác cổ vũ tinh thần.
Đường xa vạn dặm
Ngay từ 24/8, ngoại trừ Đức Huy bị nhọt, Văn Hậu chấn thương không theo đội sang Turkmenistan, 5 cầu thủ của Hà Nội FC được gọi lên tuyển là Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Kiên đã lên máy bay đi Turkmenistan.
Ngay sau khi đá trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup với Altyn Asyr ngày 27/8 họ sẽ lên đường về Hà Nội ngay. Như thế, Quang Hải và các đồng đội phải di chuyển với tổng quãng đường cả đi và về gần 20.000 km từ Hà Nội đến thủ đô Ashgabat (Turkmenistan) và ngược lại. Ngay sau khi hộp quân vào ngày 29/8, nhóm cầu thủ này lập tức cùng ĐTQG bay sang Thái Lan vào ngày 1/9.
Thi đấu với đội tuyển Thái Lan ngày 5/9 thì họ lại lục tục lên máy bay để chuẩn bị cho trận đấu bù với Nam Định trên sân Hàng Đẫy vào ngày 11/9. Một lịch thi đấu, di chuyển dày khủng khiếp khiến cho cả BHL đội tuyển quốc gia và Hà Nội FC không khỏi lo lắng.

Các cầu thủ Hà Nội FC phải căng mình ra nhiều mặt trận. Ảnh HNFC.
Làm sao để các cầu thủ hồi phục sức khỏe, đảm bảo thể lực ra sân và tránh chấn thương là điều ông Park Hang-seo và HLV Chu Đình Nghiêm cực kỳ lo lắng. Điều dễ nhận thấy đây đều là những cầu thủ trụ cột, sẽ đá chính cả ở đội tuyển quốc gia lẫn Hà Nội FC. Trong khi đó thầy trò HLV Văn Dũng lại đang được thi đấu thế trận “quân nhàn” đối đầu với “quân mệt, đi đường xa”, lợi đủ đường.
Cuộc chiến danh dự
Đánh bại Altyn Asyr với tổng tỷ số 5-4, Hà Nội FC trở thành đội đầu tiên giành vé vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup và khích lệ tinh thần lớn đối với “những đứa con nhà bầu Hiển”. Họ đang đứng trước 1 mùa bóng bội thu.
Việc TP.HCM bất ngờ có chiến thắng 2-1 trên sân Vinh đã thu hẹp khoảng cách với đội bóng thủ đô xuống còn 2 điểm. Chính vì thế, trận đấu trên sân Hàng Đẫy với đội bóng thành Nam ảnh hưởng khá lớn đến chặng đường vô địch lần thứ 5 của đội bóng này.
Thực tình thì cho đến giờ Nam Định chưa từng thắng trên sân khách, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm cũng chưa thua trận trên sân nhà, nhưng không vì thế mà chủ quan khi tinh thần của các cầu thủ Nam Định đang lên cao.
Nếu đội tuyển chúng ta có điểm trên đất Thái Lan và không có cầu thủ nào chấn thương thì Nam Định không phải là đối thủ của đội chủ sân Hàng Đẫy. Khoảng cách 16 điểm đã phản ánh chính xác trình độ của 2 đội tại thời điểm này và các cầu thủ Hà Nội đang nóng lòng muốn đòi lại món nợ 0-2 trên sân Thiên Trường lượt đi.
Thậm chí chỉ cần kết quả hòa, với thành tích đối đầu tốt hơn, hệ số bàn thắng-thua đang là +23 và +9 thì cơ hội vô địch của Hà Nội vẫn rộng cửa. Nhưng các cầu thủ Hà Nội vẫn muốn chiến thắng trong danh dự, một công đôi việc.

Nếu đội tuyển chúng ta có điểm trên đất Thái Lan và không có cầu thủ nào chấn thương thì Nam Định không phải là đối thủ của đội chủ sân Hàng Đẫy. Ảnh HNFC.
Thực ra, việc Văn Quyết, Thành Lương không được gọi lên đội tuyển cùng với việc Pape Omar đang có phong độ cực tốt cũng phần nào khiến cho cổ động viên Hà Nội yên tâm.
Hơn lúc nào hết, các cổ động viên sân Hàng Đẫy sẽ cầu trời cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng và Quang Hải cũng như các cầu thủ Hà Nội FC lành lặn trở về tiếp đón đội khách Nam Định.
Nếu giành được chiến thắng trước Nam Định duy trì khoảng cách 5 điểm thì dường như 99% ngôi sao thứ 5 sẽ được gắn lên áo thi đấu của đội bóng thủ đô.
Khi ấy Hà Nội sẽ chính thức vượt B.Bình Dương trở thành đội bóng thống trị các danh hiệu sân cỏ Việt Nam. Ngoài ra với lực lượng như hiện nay, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể lấy nốt chiếc Cúp quốc gia về phòng truyền thống của mình. Rất có thể năm nay, Hà Nội sẽ có hat-trick danh hiệu vô địch!
Theo (viettimes.vn)
- Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
- Trực Ninh: Lời đồn rợn tóc gáy về con trăn quẩn quanh trong ngôi đền thờ Mẫu
- Xuân Trường: Triệu phú từ cây lúa
- Nữ sinh đại học Sư phạm Sài Gòn sở hữu vòng eo con kiến gây sốt MXH
- [Video] Diều Sáo Thành Nam với ước vọng vươn cao và xa hơn
- Nam Trực: Làng nghề khăn xếp độc nhất vào vụ Tết

-
Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định: Cáo trạng có bỏ lọt tội phạm?
-
Vụ ăn cỗ lấy phần: Người Nam Định có hẳn bài thơ “Ăn cỗ lấy phần” ai cũng biết
-
Nam Định: Người phụ nữ mất tích bí ẩn sau lời nhắn với con trai “trưa nay mẹ về muộn”
-
Nam Định: Nguyên nhân nào dẫn đến vụ ‘cố ý gây thương tích’ ở Mỹ Xá?
-
Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
-
‘Ngày cuối’ của kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy khủng liên tỉnh
-
Nam Định: Chủ xe khách bị côn đồ chém dã man giữa bến hiện đang điều trị tại bệnh viện Quảng Ninh
-
H5N1 bùng phát ở Nam Định, 70 người bị giám sát chặt chẽ
-
Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
-
Nam thanh niên lái xe “ba tỷ tư” đùa giỡn với hiểm nguy
-
Bão tiến sát đất liền, địa phương gấp rút ứng phó
-
Chàng trai Nam Định tự tin trước trận chung kết Olympia
-
Bánh mỳ Bít Tết Hai Bà Trưng Nam Định
-
Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
-
Phở gia truyền Nam Định
