Theo Báo cáo số 388/BC-TNMT ngày 20/9/2019 của Phòng TN-MT huyện Ý Yên, trước năm 2010, khu vực hộ ông Trương Ngọc Sơn đang sử dụng là bãi rác tập trung của thôn La Xuyên. Đến năm 2010, bãi rác đã đổ đầy, UBND xã bố trí vị trí mới để chôn lấp rác thải sinh hoạt.
Do bãi rác gần khu dân cư và cần xử lý để không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, UBND xã giao thầu cho hộ ông Trương Ngọc Sơn để cải tạo và xử lý bãi rác.

Theo người dân, toàn bộ công trình Trương Gia Trang có dấu hiệu vi phạm hành lang sông Sắt. (Ảnh: An Lãng – Báo Nông Nghiệp Việt Nam)
UBND xã Yên Ninh đã giao 1.800m2 cho ông Sơn với mục đích san lấp bãi rác sinh hoạt hiện trạng, chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thời hạn hợp đồng là 5 năm.
Song, đến năm 2013, ông Trương Ngọc Sơn tự ý xây dựng nhà trông coi với diện tích 120m2 nhưng không bị lập biên bản. Đến năm 2018, UBND xã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Sơn về việc xây dựng công trình trên đất đấu thầu (xây dựng nhà gỗ) với diện tích 111,6m2.
Tháng 6/2019, ông Sơn tiếp tục bị UBND xã Yên Ninh lập biên bản vi phạm khi xây dựng lán với diện tích 576m2.
Có thể nói, chính quyền địa phương đã phát hiện những sai phạm ở mảnh đất nói trên từ năm 2013 nhưng không xử lí dứt điểm, để rồi sai phạm nối tiếp sai phạm, gây bức xúc cho người dân. Phải chăng, chính quyền địa phương quá thờ ơ trước những vi phạm trên?
“Hộ ông Trương Ngọc Sơn tự ý xây dựng tường bao, công trình trông coi, dựng nhà gỗ, lán xưởng khi chưa được sự nhất trí cho phép của cấp có thẩm quyền là vi phạm pháp luật đất đai”, phần kết luận trong Báo cáo số 388/BC-TNMT ngày 20/9/2019 của Phòng TN-MT huyện Ý Yên nêu rõ.
Được biết, diện tích 1.800m2 mà UBND xã Yên Ninh giao cho ông Sơn với mục đích san lấp bãi rác sinh hoạt hiện trạng, chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sau nhiều năm đến nay đã “biến” thành một công trình đồ sộ với cái tên hoành tráng “Trương Gia Trang”.

Bên ngoài, Trương Gia Trang được bao bọc bởi dãy tường kiên cố, chạy dài cả trăm mét. (Ảnh: An Lãng – Báo Nông Nghiệp Việt Nam)
Có mặt tại khu vực nói trên, qua quan sát thì “Trương Gia Trang” luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Theo người dân, bên trong công trình này, có nhiều hạng mục được xây dựng theo kiểu kiến trúc tâm linh, hoa văn rực rỡ. Bên ngoài, được bao bọc bởi dãy tường bao kiên cố, chạy dài cả trăm mét; trên nóc tường bao được lợp 2 hàng ngói ngỏ chót.
“Toàn bộ công trình này còn nằm ngay hành lang sông Sắt, có dấu hiệu vi phạm hành lang sông Sắt”, một người dân sinh sống gần đây cho biết.
Sông Sắt là một trong những con sông nằm trong hệ thống thủy nông của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà (thuộc Bộ NN-PTNT), kéo từ xã Đồng Du (huyện Bình Lục, Hà Nam) đến xã Yên Trị (huyện Ý Yên, Nam Định).
Nhiều năm nay, dọc hành lang sông Sắt đang xảy ra tình trạng người dân cố tình lấn chiếm bờ sông, xây dựng công trình kiên cố, lán tạm. Điển hình, từ Cầu Tào (xã Yên Ninh) đến Cầu Đen (giáp ranh giữa xã Yên Tiến và Yên Thắng).

Trương Gia Trang do ông Sơn quản lý án ngữ tại thôn La Xuyên, xã Yên Ninh. (Ảnh: An Lãng – Báo Nông Nghiệp Việt Nam)
Được biết, ngày 20/9/2019, UBND huyện Ý Yên có Văn bản số 517/UBND-TNMT gửi đến Đảng ủy, UBND xã Yên Ninh về việc xử lý vi phạm hành lang sông Sắt tại xã Yên Ninh.
Văn bản nêu rõ, yêu cầu UBND xã Yên Ninh phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch xử lý đối với các trường hợp vi phạm hành lang sông Sắt theo nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định và Kế hoạch số 547/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND huyện.
Đối với vi phạm đất đai ven sông Sắt nhưng không nằm trong hành lang dòng chảy thì yêu cầu UBND xã Yên Ninh phối hợp với Phòng TN-MT huyện, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo Luật Đất đai, ngăn chặn kịp thời vi phạm mới phát sinh.
Nếu để xảy ra vi phạm mà không được xử lý kịp thời thì sẽ xem xét trách nhiệm tập thể, các nhân liên quan theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
- Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
- Vẻ đẹp của nhà thờ Trung Lao trước khi bị cháy rụi
- Nữ sinh Nam Định trở thành thủ khoa đầu tiên ngành Công trình
- Trai đảm Nam Định ‘thoát ế’ nhờ tự tay may áo tặng bạn gái
- Xôn xao đám cưới giữa chú rể 28 tuổi và cô dâu 48 tuổi ở Nam Định
- Du Lịch Làng Chân Dài Tại Nam Định
- Ngắm cây sanh giá triệu USD có nguồn gốc từ Nam Định

-
Top 10 Điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Nam Định
-
Dự án Nhà máy nước sạch Yên Phú chậm tiến độ: Cần xử lý kiên quyết để người dân sớm có nước sạch
-
Xe đầu kéo chạy lùi, tông chết cô gái quê Nam Định trên đại lộ Thăng Long
-
Mảnh đất ngã ba sông
-
Chùa Đại Thánh Quán Đệ Tứ Nam Định
-
Hang đá Noel cao 20m ở Nam Định bốc cháy ngùn ngụt trước thềm Giáng Sinh
-
Mất lái, container đâm vào dải phân cách lật ngang đường
-
Bắt trùm giang hồ Bắc ‘Lợn’ đuổi đánh bác sĩ, đấm trưởng công an
-
Đến xem quán phở chửi vẫn nườm nượp khách Nam Định
-
Vụ hiếp dâm tập thể tại Nam Định: 68 năm tù cho các đối tượng gây án
-
Hơi ấm từ bàn tay người chỉ huy và lời hối hận muộn màng của kẻ thủ ác
-
Triều cường dâng cao, sóng cuồn cuộn tràn đê Quất Lâm
-
Điều tra người tung tin đồn ‘Thảm sát tại Nam Định, 8 người thiệt mạng’
-
Ra mắt Vincom Shophouse Nam Định dự án siêu hấp dẫn
-
Ngàn người chen chân đi chợ Viềng sớm để cầu may
