Cảnh sát xác định thi thể ở bãi rác chính là bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trước đó 2 ngày. Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã vào cuộc cùng Công an Thanh Hóa điều tra.

Ngôi nhà nơi hai đối tượng bịt mặt xông vào khống chế bà nội bắt cóc cháu bé gần 20 ngày tuổi.
Ngày 28.11, một cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thi thể bé gái được phát hiện tại bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) sáng hôm qua (27.11) chính là cháu bé hơn 20 ngày tuổi (con anh Lê Hữu Thuận, 37 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) bị bắt cóc tối 25.11.
Theo cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, khi nhận dạng, gia đình anh Thuận xác nhận thi thể được phát hiện ở bãi rác là con họ bị bắt cóc. Kết quả giám định ADN cũng cho kết quả cháu bé là con anh Thuận.
Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV, một cán bộ thuộc Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự đã vào phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ vụ việc cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị bắt cóc và nguyên nhân dẫn tới việc cháu bé tử vong.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 18h40 ngày 25.11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu gái 20 ngày tuổi con anh Thuận thì bị 2 đối tượng bịt mặt, một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế bà Xuân.
Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân đẩy ra cổng nhà anh Thuận. Sau đó, đối tượng nữ giằng lấy con anh Thuận từ tay bà Xuân, còn đối tượng nam đạp bà Xuân ngã rồi cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.
Sáng 27.11, một phụ nữ nhặt phế liệu bãi rác phường Đông Sơn phát hiện thi thể bé gái bỏ trong bao tải. Tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Chiều cùng ngày, thi thể cháu bé được cơ quan công an đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời mời bố mẹ cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị bắt cóc 2 ngày trước đó là anh Lê Hữu Thuận và chị Huyền (mẹ cháu bé) tới nhận dạng.
Vợ chồng anh Thuận đau đớn xác nhận, thi thể bé gái tìm thấy trong bãi rác chính là cháu Lê Minh Anh, con gái họ bị bắt cóc 2 ngày trước đó.
Được biết, anh Thuận quê tại Thái Bình, chị Huyền quê Nam Định, hiện đang công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn. Gia đình được 1 con trai học lớn 3 và và 1 con gái mới 20 ngày tuổi.
Gia đình anh Thuận được đồng nghiệp và khu phố đánh giá là hiền lành, hòa nhã với mọi người và không gây mâu thuẫn với ai.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
- Lối sống của người Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền – Nam Trực Nam Định
- Tốt nghiệp ĐH loại giỏi ngành tài chính ngân hàng, cô gái Nam Định vẫn bị loại khi xin việc vì “nghề này đòi hỏi bạn lúc nào cũng là người sai”
- Hotgirl Nam Định: Tôi chưa dám yêu ai, bởi không biết họ mến mình vì điều gì
- Phở Nam Định giữa lòng Hà Nội
- Kỳ Duyên mặc đầm xuyên thấu, khoe dáng đẹp như tượng
- Nam Định: Lẻ loi trên cánh đồng muối
-
Gia tăng tình trạng nông dân bỏ ruộng tại Nam Định
-
Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định
-
Nữ sinh lớp 8 ‘mất tích’ khi đi học, xuất hiện thông tin đáng lo ngại
-
Nam Định ra công điện khẩn phòng chống bão số 11
-
Trời mưa lạnh, chợ Viềng vẫn đông nghịt khách ‘mua may bán rủi’
-
Nam Định: Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em
-
Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
-
Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu – Nam Định
-
Bố trí giáo viên riêng trông bé trai bị buộc vào cửa sổ ở Nam Định
-
Người Thái mê phở Việt
-
Chi tiết cách làm món bánh nhãn Nam Định ngon
-
Đi khám bệnh, người phụ nữ bị quạt trần rơi vào đầu tử vong
-
Nam Định: Dân mạng ồ ạt cảm thông em gái mua hoa Tết
-
Hoàn cảnh éo le của bé trai 12 tuổi ở Nam Định đi lạc ra Hà Nội
-
Dự án 400 tỷ của Tập đoàn Năm Sao: Vì sao tỉnh Nam Định vẫn chưa thu hồi?