Vậy là lượt đi V-League 2018 đã trôi qua. Sau 13 vòng đấu, cuộc đua vô địch dường như đã sớm ngã ngũ khi Hà Nội tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại; trong khi cuộc chiến trụ hạng ngày càng trở nên gay cấn khi đội cuối bảng Nam Định đang dần cho thấy sự tiến bộ qua từ trận đấu và hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ trong phần còn lại của mùa giải.

Cú đánh gót vô cùng ngẫu hứng của tiền đạo Oseni Ganiyu mở đầu cho cuộc lội ngược dòng xuất sắc của Hà Nội trước Than Quảng Ninh.
Hà Nội vô địch lượt đi đầy thuyết phục
Được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu cuối cùng của lượt đi gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình là Than Quảng Ninh, các cầu thủ Hà Nội không bỏ lỡ lợi thế đó để vượt qua đối thủ và củng cố vững chắc ngôi đầu với khoảng cách chín điểm. Trận đấu chưa trôi qua 10 phút đầu tiên, ngoại binh Joel Vinicius bất ngờ đưa đội bóng đất mỏ vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng trên chấm 11 m. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có được trong chuyến làm khách này, bởi phần còn lại của trận đấu hoàn toàn trở thành “show diễn” của các cầu thủ chủ nhà.

Thi đấu năng nổ trên hàng công và đóng góp một bàn thắng nhưng Joel Vinicius không thể giúp đội nhà có điểm trước Hà Nội.
HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho thấy sự “mát tay” của mình ở trận này khi những cầu thủ được vị chiến lược gia người Thanh Hóa tung vào sân đều gây ấn tượng. Sau bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Quyết, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson cũng để lại dấu ấn với cú đúp vào các phút 68 và 90, khép lại chiến thắng đậm đà 4-1 của Hà Nội trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Than Quảng Ninh.
Phát biểu sau thắng lợi quan trọng, vị chiến lược gia sinh năm 1972 của Hà Nội bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, nhưng cũng nhắc nhở các cầu thủ cần giữ được sự tập trung để cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là chức vô địch vào cuối mùa dù đang có khoảng cách rất an toàn so với Than Quảng Ninh (35 điểm so với 24 điểm). Cũng theo HLV Chu Đình Nghiêm, thành công của đội bóng từ đầu mùa có đóng góp rất lớn của hai ngoại binh là Oseni Ganiyu và Moses Oloya, bên cạnh đó còn phải kể tới sự ủng hộ và cổ vũ cuồng nhiệt từ “cầu thủ thứ 12” – các cổ động viên trên khán đài.

Bên cạnh trung phong Oseni, tiền vệ người Uganda Moses Oloya cũng có đóng góp lớn vào thành công của Hà Nội trong giai đoạn lượt đi mùa này.
Nam Định bất ngờ “sáng cửa” trụ hạng

Đội chủ sân Thiên Trường “thắp lại” hy vọng trụ hạng với chiến thắng quý giá trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sài Gòn.
Sau hiệp 1 khá bế tắc, Nam Định cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 64 nhờ công tiền đạo Hoàng Minh Tuấn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Nam Định có được chiến thắng thứ hai trong mùa. Dù không giúp đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ thoát khỏi vị trí chót bảng nhưng thắng lợi này cũng giúp họ thu hẹp khoảng cách với chính Sài Gòn xuống chỉ còn một điểm, bên cạnh đó còn đem tới hiệu ứng tâm lý vô cùng tích cực với đội chủ sân Thiên Trường trước thời điểm chính thức khởi tranh giai đoạn lượt về.
Biến động vị trí các đội nhóm giữa bảng xếp hạng
Nhóm các đội xếp giữa bảng xếp hạng có nhiều xáo trộn khi các đội không giữ được phong độ ổn định hoặc bất ngờ có được chiến thắng sau chuỗi trận thất vọng. Thất bại đáng tiếc nhất ở vòng này phải kể tới Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng phố núi thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà Pleiku dù trước đó đã hai lần vươn lên dẫn trước đương kim vô địch Quảng Nam sau hơn 2/3 thời gian trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không duy trì được lợi thế đó cho tới cuối trận; hai bàn thắng của Quang Huy (phút 79) và Văn Học (phút 88) buộc thầy trò HLV Dương Minh Ninh rời sân tay trắng. Hoàng Anh Gia Lai hiện có 17 điểm và tạm thời đứng thứ 7, còn Quảng Nam vươn lên đứng ngay phía trên với hai điểm nhiều hơn.

Hoàng Anh Gia Lai nhận thất bại đáng tiếc trên sân nhà sau khi hai lần vươn lên dẫn trước trong hơn 2/3 thời gian thi đấu.
Cùng có được niềm vui chiến thắng ở vòng cuối cùng giai đoạn lượt đi còn có FLC Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An; trong đó đáng chú ý là thắng lợi bất ngờ của đội bóng xứ Nghệ trước Hải Phòng đang đạt phong độ cao, giúp cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tạm thời tránh khỏi nhóm nguy hiểm với 11 điểm cùng vị trí thứ 12. Trận hòa duy nhất ở vòng này là cuộc so tài trên sân Thống Nhất giữa TP Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương, khép lại với tỷ số 1 – 1, kết quả này có lẽ không làm hài lòng hai đội khi họ đều đang rất cần điểm để duy trì mục tiêu riêng của mình. TP Hồ Chí Minh tạm thời đứng thứ 11 với 13 điểm, còn với Becamex Bình Dương đây đã là trận thứ ba liên tiếp không thắng nhưng vẫn nằm trong top 4 với 19 điểm.
Kết quả các trận đấu thuộc vòng 13 V-League:
Sanna Khánh Hòa 2 – 1 XSKT Cần Thơ
FLC Thanh Hóa 1 – 0 SHB Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh 1 – 1 Becamex Bình Dương
Sông Lam Nghệ An 1 – 0 Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai 2 – 3 Quảng Nam
Nam Định 1 – 0 Sài Gòn
Hà Nội 4 – 1 Than Quảng Ninh
Bảng xếp hạng sau vòng 13:
Theo (nhandan.com.vn)
-
Tin mới nhất vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ: Tạm đình chỉ công tác 2 nữ giáo viên
-
Nam Định: Nhộn nhịp Hội chợ Xuân Liễu Đề
-
Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
-
Ông Phan Văn Vĩnh bệnh nặng nhưng vẫn viết đơn xin… hầu tòa
-
Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
-
Hoàn cảnh éo le của bé trai 12 tuổi ở Nam Định đi lạc ra Hà Nội
-
Mang súng áp tải ma túy đá
-
Nam Định: Cấp cứu cho bé trai bị mũi kéo cắm xuyên qua tai
-
Nhân viên đường sắt giúp bà bầu sinh con trên tàu
-
Thành viên nhóm phượt thủ chặn ngã tư đường ở Nam Định lên tiếng
-
Xác nhận tìm thấy xác 1 nạn nhân về vụ việc 3 nam sinh bị mất tích tại biển Nam Định
-
Nam Định: Hàng chục hộ dân lao đao vì cán bộ xã ôm tiền bỏ trốn…
-
Phòng Công Thương huyện ký thay đổi lộ trình xe khách “giúp” cấp trên
-
Không khí Giáng sinh tràn ngập các nhà thờ lớn ở Nam Định
-
9X Nam Định chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?