Hai vợ chồng ở Nam Định trộm cắp trên cao tốc bị bắt: Quê nhà sốc khi biết tin

Hai vợ chồng ở Nam Định trộm cắp trên cao tốc bị bắt: Quê nhà sốc khi biết tin

Lợi dụng đêm tối, một cặp vợ chồng đã có hành vi trộm cắp hộp đệm, bulong, tiêu phản quang của hệ thống tôn hộ lan đường trên đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Vợ chồng Phan Viết Cường, Nguyễn Thị Tập bị bắt cùng tang vật của vụ án

Ngày 28/3, Công an huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã phối hợp với Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi ăn trộm hộp đệm trên đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Danh tính 2 đối tượng được cơ quan chức năng làm rõ là Phan Viết Cường (SN 1989) và vợ là Nguyễn Thị Tập (SN 1990) trú tại xã Yên Thành (Ý Yên, Nam Định). Cường và Tập có quan hệ vợ chồng.

Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 25/3, tại km 225+140 trên đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, lực lượng chức năng đã phát hiện đang có hành vi trộm cắp hộp đệm, bulong, tiêu phản quang của hệ thống tôn hộ lan đường.

Khi bị phát hiện, đối tượng Cường đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Tập, cùng 50 bộ hộp đệm đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai.

Tại trụ sở Công an Tập đã khai nhận hành vi trộm cắp của hai vợ chồng, lợi dụng đêm khuya, vắng người đi lại, vợ chồng Tập sử dụng xe máy đi trộm cắp hộp đệm về bán đồng nát lấy tiền tiêu xài cho bản thân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ vợ chồng Tập, Cường đã thực hiện 8 vụ trộm với tổng số 488 bộ đệm, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Duy Tiên đã tiến hành lập biên bản bắt giữ Cường tại nơi trọ ở thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 28/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin liên quan về thân nhân của 2 đối tượng trên.

Trao đổi với PV, ông Thắng, Chủ tịch UBND xã Yên Thành xác nhận vợ chồng Phan Viết Cường và Nguyễn Thị Tập hiện có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Ông Thắng cho biết mới đây, cơ quan chức năng cũng cho người về địa phương để tìm hiểu thân nhân 2 đối tượng.

“Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, tôi và nhiều người dân tại thôn Ngọc Minh (nơi cư trú của 2 đối tượng) hết sức hoảng hốt và không ngờ vợ chồng Cường lại bị bắt vì hành vi trộm cắp”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, trên địa bàn xã, vợ chồng Cường là người bình thường, hiền lành và chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Vợ chồng Cường đã có với nhau 3 người con trai trong đó người con lớn nhất năm nay vẫn đang học mẫu giáo. Hoàn cảnh kinh tế gia đình vợ chồng Cường được xét vào diện hộ cận nghèo tại địa phương.

Do kinh tế gia đình khó khăn, lại không được học hành đầy đủ nên vợ chồng Cường phải gửi 3 đứa con trai cho ông bà nội chăm sóc để đi làm thuê, cuốc mướn kiếm tiền lo chi phí sinh hoạt hàng ngày.

“Bố mẹ anh Cường này cũng không khá giả gì. Ngay từ thời thanh niên anh này đã đi làm thuê cuốc mướn để lo cuộc sống gia đình. Đến khi lấy vợ về kinh tế cũng không lên được nên 2 vợ chồng phải gửi con để đi làm thuê. Không biết thế nào nhưng mỗi khi đi làm về địa phương vợ chồng Cường vẫn khoe công việc tốt và không có vấn đề gì cả”, ông Thắng trao đổi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Đời sống Plus/GĐVN


TOP