Trước khi xảy ra cảnh hàng trăm người lao vào “cướp” ngao của gia đình này thì UBND xã đã phát loa cho phép người dân vào khai thác tại bãi ngao trên.
Đau xót đứng nhìn tài sản bị “cướp”
Những ngày gần đây, một hộ dân tại xã Nam Điền (Nghĩa Hưng, Nam Định) vẫn chưa hết đau xót sau sự việc “hôi” ngao (dân nơi đây gọi là con vạng) trắng trợn giữa ban ngày và sự tắc trách của chính quyền địa phương.
Anh Trần Văn Trưởng (37 tuổi, trú tại xóm 1, Nam Điền) cho biết, vào ngày mùng 9-10/4 vừa qua, hàng trăm người dân đã đến bắt ngao nuôi trên 3ha của gia đình anh.
“Vào sáng 9/4 có khoảng 200 người và ngày 10/4 có khoảng 400 người đến bắt ngao thả ở kênh tưới CM3 khu vực Cồn Xanh của gia đình tôi. Tôi bất lực nhìn họ cướp trắng mồ hôi nước mắt nuôi trồng gần 1 năm trời”, anh Trưởng chia sẻ.

Người dân đến bắt ngao tại khu vực gia đình anh Trưởng nuôi thả.
Theo anh Trưởng, trước đó vào tháng 10/2018 anh mua khoảng 300 triệu đồng ngao giống của người dân ở khu vực lân cận về nuôi tại con kênh tưới CM3, khu vực Cồn Xanh. Tuy nhiên, việc nuôi trồng này lại diễn ra tự phát và anh Trưởng không báo cáo chính quyền địa phương.
Anh Trưởng cho biết do thấy người dân nuôi thả thủy sản tự do ở khu vực ở bãi sông trên nên anh cũng tham gia. Sau đó chính quyền địa phương đã xử phạt anh vì nuôi trồng thủy sản trái phép.
UBND xã Nam Điền cho hay, nơi anh Trưởng thả ngao thuộc địa phận giao quyền quản lí hành chính của xã. Vì vậy, UBND xã đã ban hành quyết định số 03/QĐ-XPVPHC vào ngày 29/10/2018, để xử phạt anh Trần Văn Trưởng 3 triệu đồng về việc vi phạm về bảo vệ lĩnh vực công trình thủy lợi.

Vào năm 2018, anh Trưởng từng bị nộp phạt 3 triệu đồng do nuôi thả ngao trên công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt, bão.
“Tôi đã nộp phạt 3 triệu đồng cho chính quyền UBND xã Nam Điền và sau đó tiếp tục nuôi trồng ngao”, anh Trưởng chia sẻ.
Chính quyền xã phát loa cho dân vào bắt ngao
Sau khi đóng tiền phạt, gia đình anh Trưởng tiếp tục thực hiện việc khai thác ngao, những con to thì anh bắt và con nhỏ thì anh thả lại. Tuy nhiên, đến sáng 9/4/2019, có một người dân ở địa phương đã thông báo với bà con nhân dân trong xã đến bắt ngao tại khu vực nhà anh Trưởng tự do, nếu có tội gì người này sẽ chịu.
Chưa hết, đến trưa 9/4, chính quyền xã Nam Điền phát loa thông báo cho phép người dân được tự do bắt ngao tại vị trí nhà anh Trưởng thả nuôi.
Nội dung ghi âm chúng tôi thu được từ thoa phát thanh xã Nam Điền như sau: “UBND xã Nam Điền xử lí theo luật định và thống nhất nhân dân được khai thác tự do trên sông cấp I, khu vực Cồn Xanh do xã Nam Điền quản lí…”.
Sau thông báo trên, có hàng trăm người đã mang theo dụng cụ khai thác đến bắt sạch số ngao trên phạm vi 3 ha do gia đình anh Trưởng đang nuôi thả.
Chưa dừng lại ở đó, đến chiều 9/4, UBND xã Nam Điền tiếp tục có quyết định xử phạt hành chính gia đình anh Trưởng 4 triệu đồng về vi phạm hành chính lĩnh vực công trình thủy lợi.

Vào chiều 9/4, UBND xã Nam Điền thông báo cho gia đình anh Trưởng về việc xử phạt hành chính 4 triệu đồng vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão.
“Việc tôi nuôi trồng thuỷ sản cũng vì miếng cơm manh áo gia đình. Tôi làm sai đến đâu tôi chịu phạt và khắc phục đến đó. Tôi không hiểu tại sao khi chưa có quyết định xử phạt mà người dân đã đến cướp ngao, rồi chính quyền địa phương còn công khai thông báo trên loa cho dân đến bắt ngao của gia đình tôi”, anh Trưởng bức xúc.
Anh Trưởng cho hay, vào năm ngoái gia đình anh chăn nuôi lợn nhưng bị lỗ khoảng 100 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng anh chuyển sang nuôi ngao nhưng cho đến nay anh đã trắng tay hàng tỷ đồng.
“Giá trị số ngao tại thời điểm bị người dân bắt thì gia đình tôi ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Từ khi biết tin gia đình mất trắng số ngao, cô con gái học lớp 9 đã bỏ học vì đau xót cho hoàn cảnh của gia đình”, anh Trưởng chia sẻ.
Sáng 15/4, trả lời VTC News, ông Sái Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết, ông đã nắm được thông tin vụ việc và đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo sự việc.
“Chúng tôi đang yêu cầu Công an huyện, chính quyền xã Nam Điền cùng Đồn Biên Phòng Ngọc Lâm báo cáo thông tin sự việc”, ông Thanh cho hay.
- Cuộc sống cần lao của ngư dân trên cửa biển Ba Lạt
- Hương vị cuộc sống: Học cách làm Xôi cá rô đặc sản Thành Nam
- Nam Định: Lễ hội đền Din
- Khát khao được đến trường của cô bé nghèo ở Nam Định
- Làng nghề nấu rượu Kiên Lao Nam Định
- Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc – Nam Phong – Nam Trực – Nam Định
-
Lễ Khai Trương Phòng Khám Sản Phụ Khoa Tâm An Nam Định
-
Bác sĩ kể lại giây phút bé trai nặng 6,1kg chào đời
-
Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
-
Hai vợ chồng ở Nam Định trộm cắp trên cao tốc bị bắt: Quê nhà sốc khi biết tin
-
Hang đá Noel cao 20m ở Nam Định bốc cháy ngùn ngụt trước thềm Giáng Sinh
-
Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
-
Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 1: “Tôi mất trắng rồi…”
-
Nhiều bất thường đằng sau những vụ vỡ nợ tại Nam Định
-
CLIP: “Rợn người” tay không bắt 15 con rắn cạp nong ở Nam Định
-
Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
-
Nhà máy dệt Nam Định xưa
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 1 cách Nam Định 150km
-
Đến Nam Định thưởng thức bún sung ấm áp vị đồng quê
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định bỏ nhà đi đã quay trở về