Theo HLV Chu Đình Nghiêm, Nam Định đã cố tình làm sân ướt sũng để phá lối chơi của Hà Nội trong trận ra quân V-League 2021.

HLV Chu Đình Nghiêm lần thứ hai phải nhận thất bại khi làm khách trên Thiên Trường ở V-League. Ảnh: Lâm Thoả.
“Hôm qua chúng tôi tập luyện, mặt sân rất đẹp. Nhưng hôm nay thi đấu thì xăm xắp nước”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận thua 0-3 trên sân Thiên Trường ngày 15/1. “Tôi không bất ngờ với chuyện này bởi mùa trước đá ở đây, chúng tôi đã biết chủ nhà sẽ tưới nước. Chuyện này cũng bình thường. Đối thủ muốn làm thế để phá lối chơi của Hà Nội”.
Trời không mưa nhưng mặt sân Thiên Trường ướt và trơn trượt. Vào trận, các cầu thủ Hà Nội liên tục trượt chân, không thể hiện được lối chơi ban bật sở trường. Họ để Gramoz và Rodrigo liên tục chọc thủng lưới ở phút 22 và phút 25. Đội đương kim á quân V-League sau đó tràn lên tấn công, dồn ép trong phần thời gian còn lại nhưng không những không thể ghi bàn, mà còn nhận bàn thua thứ ba ở phút bù giờ đầu tiên.
“Mặt sân như vậy không đáp ứng được yêu cầu, rất khó để có thể phối hợp nhóm nhỏ. Mọi người có thể thấy ngay đầu trận các cầu thủ bị trơn trượt, ngã, hỏng bóng rất nhiều”, HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.

Mặt sân Thiên Trường ướt, trơn và mấp mô, khiến cầu thủ hai đội nhiều lần ngã và hụt bóng. Ảnh: Lâm Thoả.
Chê mặt sân xấu, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm không lấy đó để đổ lỗi cho thất bại nặng nề của Hà Nội. Ông thừa nhận: “Chúng tôi nhập cuộc không tốt bằng Nam Định, thiếu máu lửa. Đội sau đó thua nhanh hai bàn, các cầu thủ không còn động lực, không duy trì được tinh thần. Hai ngoại binh Gieovane và Bruno chưa thực sự hoà nhập. Văn Quyết không đảm bảo thể lực, hầu như thua trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Vừa qua cậu ấy đi nhận Quả Bóng Vàng nên cũng di chuyển nhiều”.
Trận đấu với Nam Định đánh dấu sự trở lại của Trần Đình Trọng ở V-League sau 17 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, trung vệ đội tuyển Việt Nam có trận đáng quên. “Đình Trọng mới đạt khoảng năm mươi đến sáu mươi phần trăm phong độ. Nhưng tôi không có lựa chọn khác. Thành Chung và Duy Mạnh đang đau. Tôi chỉ còn Đình Trọng hay Văn Tới đá cặp với Việt Anh. Tôi chọn Đình Trọng vì muốn cậu ấy làm quen trở lại với nhịp thi đấu”, HLV Chu Đình Nghiêm lý giải.
Thiên Trường là mảnh đất dữ với Hà Nội. Trong bốn lần tới đây làm khách, họ mới thắng một lần.
- Nam Định: Nhộn nhịp chợ hoa đêm giữa lòng thành phố
- Cháo sườn, quẩy giòn đúng vị Thành Nam
- Tạm biệt tuổi học trò, teen cuối cấp Nam Định quẩy hết nấc với bộ ảnh kỷ yếu phong cách đám cưới
- Chàng trai Nam Định tự tin trước trận chung kết Olympia
- Nộm rau câu Giao Thủy
- Nhà Lưu Niệm Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư

-
Xuân Trường:Lĩnh án 8 năm tù vì gây tai nạn giao thông làm 5 người chết
-
Ốc nóng chiều đông
-
Về Nam Định ăn gỏi cá…
-
Vụ nổ chết người với những đồn đoán ghen tuông tình ái
-
Nam Định: Cứu thành công bé trai bị kéo đâm vào tai
-
Làng cây cảnh Vỵ Khê
-
Nguyên nhân đau lòng vụ con rể chém bố vợ tử vong ngày mùng 4 Tết
-
Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
-
Nam Định: Nam thanh niên đi xe SH văng xa 20 m, tử vong tại chỗ
-
Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị bạn nhậu đâm tử vong ở Nam Định
-
Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
-
Nam Định dồn toàn lực gia cố, bảo vệ đê trước bão
-
Hải Hậu: Đường quê lãng mạn trong sắc hoa mười giờ
-
Nam Định chủ động hộ đê ứng phó bão số 2
-
Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
