Nghi ngờ người yêu có quan hệ tình cảm với thanh niên tên Tiến, Thái đã nhắn tin hẹn tình địch gặp mặt. Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm vào ngực phải khiến anh Tiến tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án nam thanh niên giết người vì ghen.
Liên quan đến vụ việc, nam thanh niên đâm chết tình địch vì ghen tuông chiều ngày 13/3, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Trọng Thái (SN 2002, trú tại xã Lộc An, TP. Nam Định). Nạn nhân là anh Trần Văn Tiến (20 tuổi, trú xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).
Theo tài liệu điều tra của Công an Nam Định, ngày 3/3 trong quá trình chở gái dịch vụ đến cung cấp cho các quán karaoke ở thành phố Nam Định, Thái đã quen và yêu một cô gái tên H. làm nhân viên tại quán karaoke này. Tuy nhiên, ngoài quan hệ yêu đương với Phạm Trọng Thái, chị H. còn có quan hệ tình cảm với Trần Văn Tiến (20 tuổi, trú xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).
Sau khi phát hiện chị H. nhắn tin tình cảm với Trần Văn Tiến, Phạm Trọng Thái đã nổi cơn ghen và nảy sinh ý định trả thù. Thái đã lấy điện thoại người yêu nhắn tin hẹn Tiến đến ngõ 360 đường Nguyễn Bính (phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định) để gặp mặt.
Khoảng hơn 12 giờ ngày 3/3, Trần Văn Tiến được bạn đưa đến điểm hẹn. Khi Tiến một mình đi bộ vào ngõ 360, đường Nguyễn Bình thì bị Phạm Trọng Thái xông đến. Hai bên xảy ra xô xát, trong lúc giằng co Thái đã dùng dao đâm vào ngực phải khiến Tiến tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi gây án Thái đã bỏ trốn khỏi hiện trường, khi chạy đến huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đối tượng Phạm Trọng Thái tại cơ quan Công an.
Thông tin với PV, đại diện UBND xã Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định xác nhận, Phạm Trọng Thái đúng là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn.
Vị lãnh đạo xã Lộc An cho biết thêm, mặc dù mới 17 tuổi nhưng Thái bỏ học từ sớm và không có công ăn việc làm ổn định. Ở địa phương, Thái cũng là thành phần ngổ ngáo, không hay tham gia vào các hoạt động trên địa bàn.
Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Điểm đến cuối tuần: Cơ hội có ‘1-0-2’ để check-in lễ hội ánh sáng lung linh tại Nam Định
- Làng nghề truyền thống đẹp như thơ, như họa tại Nam Định
- Ngọc nữ Nam Định và màn thay đổi diện mạo đỉnh nhất của năm: “Búp bê sống” được ví là Yoshi Việt Nam
- Lại xuất hiện 1 cây hoa giấy dáng siêu cực đẹp, giá 100 triệu
- Gia đình lo hậu sự cho cụ 85 tuổi, bác sĩ ngăn lại và cái kết không ngờ
- Bộ ảnh cưới chụp trên nóc nhà và những Đám cưới ’em gái mưa’ trong đợt lũ lịch sử
- Yêu 6 năm, kết hôn 2 tháng, cặp đôi này vẫn ‘thiếu nợ’ lời cầu hôn
-
Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
-
Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
-
Công tác giáo dục thể chất ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
-
Nam Định: Tòa nhà cao ngất ngưởng bỏ hoang giữa lòng thành phố
-
Múa rối Đầu Gỗ – Nét văn hoá đặc sắc trong lễ hội chùa Đại Bi
-
Pro Sports Giao Thủy: Khẳng định sức trẻ
-
Nam sinh viên cướp tài sản thiếu nữ đi một mình lúc đêm khuya
-
Nam Định: Điều tra vụ anh trai say xỉn ra tay đâm tử vong em ruột
-
Bao giờ ông Sỹ hết vận đen?
-
Về chợ quê ven biển Nam Định ăn bề bề luộc
-
Nam Trực (Nam Định): Lấp sông tưới tiêu để làm dự án
-
Nghi án chủ hụi vỡ nợ ở Nam Định: Gần trăm người ngồi trên đống lửa
-
Nam Định:Bắt gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy liên tỉnh
-
Các tỉnh cấm biển, di dời dân, hoãn cuộc họp không cần thiết để ứng phó bão số 3
-
Đã 2 ngày trôi qua, nữ sinh mất tích sau buổi tập văn nghệ vẫn chưa về nhà