GD&TĐ – Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2, Điểm thi Trường THPT Tây Tiền Hải (Thái Bình) có 56 thí sinh, trong đó 52 thí sinh của tỉnh Thái Bình còn lại 4 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố: Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình.

Với chiếc xe đạp cũ, Dương vượt hơn 30 km đường để đến điểm thi
Điểm thi này có Mai Ngọc Dương (SN 1989, thí sinh tự do) đến từ tỉnh Nam Định là thí sinh lớn tuổi nhất. Để đến điểm thi Dương đã đạp xe hơn 30 km.
Chiều 2/9, Mai Ngọc Dương đến điểm thi rất sớm để làm thủ tục dự thi. Cũng như các thi sinh khác, Dương được các cán bộ coi thi phát tờ khai thông tin y tế cá nhân, sau đó các cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe trước khi vào làm thủ tục dự thi.

Mai Ngọc Dương là thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi Trường THPT Tây Tiền Hải (Thái Bình)
Dương là thí sinh tự do đến từ tỉnh Nam Định. Em cũng là thí sinh nhiều tuổi nhất tại điểm thi Trường THPT Tây Tiền Hải. Dương chia sẻ: “Để đến được điểm thi em dậy từ 3h30 sáng để chuẩn bị mọi hành trang. Sau đó 5h30 sáng em đạp xe từ nhà (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đến điểm thi với chặng đường trên 30 km. Em tự tìm đường đi trên google và chủ động việc đi thi của mình.”
9h30 phút sáng 2/9, Dương tìm đến điểm thi và tự đi tìm nhà trọ cho mình. Dương cho hay, để có kinh phí đi thi, Dương đã dành dụm tiền và xin thêm mẹ được 1 triệu đồng để chi tiêu 3 ngày thi.
Dương cho hay, em đã tốt nghiệp THPT năm 2007 và đã từng học đại học 2 năm. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên em không theo học đại học và năm nay quyết định thi lại. Đợt thi này em dự thi môn Toán, Hóa và Ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển vào Khoa Sư phạm Hóa, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Dương chủ động đến phòng thi từ sớm để làm thủ tục dự thi
“Gia đình có biết em dự thi nhưng mọi người không ủng hộ. Tuy vậy, vì đam mê học tập nên em vẫn quyết định đi thi”, Dương chia sẻ.
Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1, Mai Ngọc Dương đi Đà Nẵng nên phải cách ly. Kết quả xét nghiệm, Dương âm tính với virus SASR-Cov2. Dù địa điểm thi đợt 2 ở tỉnh khác và cách nhà hơn 30 km nhưng Dương vẫn đạp xe đi thi.
- Về Vạn Lộc thưởng thức món ngon từ chuột đồng
- Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
- Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
- Làng nghề nước mắm Sa Châu Nam Định
- Món ngon Thành Nam nhắc đến là thèm
- Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
- Gạo Tám Hải Hậu và câu chuyện thương hiệu gạo Việt
-
Chung quanh vụ việc bệnh nhân tử vong do cắt a-mi-đan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
-
Các tỉnh cấm biển, di dời dân, hoãn cuộc họp không cần thiết để ứng phó bão số 3
-
Nam Định: Đã xác định nguyên nhân công nhân giày da bị ngất xỉu
-
Nam Định: Bé trai 4 tuổi bất ngờ tử vong sau bữa ăn tại trường mầm non
-
Về chợ quê ven biển Nam Định ăn bề bề luộc
-
Lãnh đạo BV Hải Hậu có trẻ tử vong sau sinh: ‘Bé chết còn nhân đạo hơn sống’
-
Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
-
Nam Định: Hỗ trợ nông dân 874 tấn hạt giống khôi phục sản xuất sau bão
-
Nam Định: Gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bị người dân ‘phong tỏa’
-
Ngày 7-2, khai hội Đền Trần Nam Định: BTC sẽ phát đủ ấn cho du khách
-
Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
-
Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang kêu cứu
-
Nam Định: Nghề săn rươi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
-
Đột kích sới bạc khủng tại Ý Yên Nam Định
-
Tìm hiểu làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên Nam Định