Tết năm nào cũng vậy, câu chuyện chia tay khóc ngập trường nhưng họp lớp chẳng có ai lại khiến dân mạng nhức nhối.
Sau những ngày ăn chơi “festival Âm lịch” mệt nghỉ, dân tình lại lên kế hoạch họp lớp đầu xuân năm mới cũng như đi chúc Tết thầy cô giáo. Đây gần như là dịp hiếm hoi trong năm mà bạn bè có thể gặp mặt, hàn huyên và ôn lại kỉ niệm thời cắp sách đến trường nên nhiều người vô cùng hào hứng.
Nhưng ngược lại, cũng không ít người chẳng mấy mặn mà với việc này. Thế nên mới có những lớp tổ chức gặp mặt với 1 vài thành viên khiến ai nấy lắc đầu ngao ngán. Bức ảnh tình cảnh họp lớp cấp 3 của cô nàng Đặng Thị Hồng Mai (Hải Phòng) đang gây sốt MXH dưới đây là một ví dụ.
Trong ảnh là lớp trưởng lớp cấp 3 của Hồng Mai đứng bơ vơ ở cổng trường. Vì không một ai có mặt nên cô nàng cầm ảnh tập thể lớp chụp check-in xem như buổi họp lớp đầy đủ thành viên.

Không một ai đi họp lớp, lớp trưởng ôm ảnh tập thể đứng check-in dằn mặt ngay cổng trường.
“Đợt 20/11 bọn mình có dự định họp lớp nhưng mỗi người 1 miền khó quá nên ít người tới. Thế nên lần này là Tết, chắc chắn tất cả mọi người đều về quê ăn Tết nên bọn mình quyết tâm lần này phải đông đủ. Lên kế hoạch các bạn ok hết rồi đến giờ hẹn thì có mỗi lớp trưởng tới. Nghĩ nó chán! Thế là bạn ấy lấy luôn ảnh lớp định mang đi tặng cô chủ nhiệm cầm xong chụp tượng trưng coi như đủ.” – Hồng Mai cho biết.
Chắc hẳn nhiều người đang băn khoăn diễn biến sau đó thế nào nhỉ? Câu trả lời là sau 1 hồi í ới nữa thì buổi gặp mặt đầu xuân của lớp Hồng Mai có thêm hơn 10 bạn đến nữa, nâng con số lên tròn 15 người. Thôi, xem như cũng là thành tích đáng kể rồi!

Họp lớp với 15 thành viên thì cũng được an ủi phần nào rồi ha?
Theo: http://helino.ttvn.vn/helino/lop-truong-om-anh-tap-the-dung-ngay-cong-truong-de-dan-mat-hoi-ban-ho-hua-set-keo-thi-hang-lam-den-ngay-hop-lop-khong-thay-mot-ai-22020291163949471.htm
- Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu
- 6 ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIẾNG Ở NAM ĐỊNH
- Một mình ‘một ngựa’ đi nhặt rác xuyên Việt của cô gái quê Nam Định
- Múa rối Đầu Gỗ – Nét văn hoá đặc sắc trong lễ hội chùa Đại Bi
- Cặp đôi bác sĩ rủ nhau vào rừng chụp ảnh cưới cực “dị”
- Phì cười với clip nhép ‘Lạc trôi’ của học sinh Nam Định
- Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
‘Lùm xùm’ vụ chiếm đoạt 16 tỷ của cán bộ ngân hàng Vietinbank
-
Xác minh đoàn phượt thủ ngang nhiên chặn các phương tiện ở TP.Nam Định để đoàn phượt chạy qua
-
Nam Định: Chủ tịch UBND xã Yên Lợi bị “tố” sử dụng bằng giả để thăng tiến?
-
Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
-
Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ thượng uý công an tử vong ở Nam Định
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
-
Va chạm giao thông, tài xế ôtô rút dao đâm người đi xe máy
-
Nam Định: Thủ phạm vụ ‘cố ý gây thương tích’ tại xã Mỹ Xá là ai?
-
Nam Định: Công an Nam Định bắt kẻ tàng trữ ma túy, súng ngắn…
-
Dệt Nam Định xưa và nay
-
Hải Hậu Nam Định: Trai trẻ 18 tuổi để lại dép và xe đạp, nhảy xuống sông Múc tự tử
-
Vụ trụ cột điện “trộn đất”: Có thể xử bằng hình thức cao nhất
-
Vụ anh trai đâm em ruột tử vong ở Nam Định: Người thân tiết lộ nguyên nhân
-
Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’
-
Chùm Ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng – Tu Viện Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu