Năng có tuổi thơ không trọn vẹn khi lên 6 tuổi, cha mẹ em ly hôn. Bất hạnh xảy đến khi mới đây, em gặp tai nạn giao thông, phải phẫu thuật não.
Chứng kiến con trai vẫn nằm bất tỉnh sau ca phẫu thuật não, chị Trần Thị Phương (37 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Định) không cầm nổi nước mắt. Hơn ai hết, chị hiểu những thiệt thòi mà con trai mình trải qua suốt 10 năm nay.
Con trai chị, em Lưu Công Minh Năng (SN 2004) từng chứng kiến cha mẹ chia tay từ năm lên 6 tuổi. Mỗi người một ngả, để lại cậu bé bơ vơ sống cùng ông bà nội đến tận bây giờ.
Biết đứa trẻ bất hạnh ấy thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, ông bà luôn tìm cách dành hết tình cảm cho cháu, nhưng không sao xóa bỏ được nỗi tủi thân nhen nhóm trong tâm hồn non nớt. Những ngày đầu đi học, nhìn bạn bè có đầy đủ cha mẹ bên cạnh, Năng lại rấm rứt khóc.
Vì hoàn cảnh gia đình, Năng phải bỏ học từ năm lớp 9. Bản thân em hiểu ông bà nội nay cũng tuổi cao, sức yếu nên chủ động xin vào làm tại một xưởng may trên địa bàn huyện Giao Thủy, hy vọng có thu nhập đỡ đần cho ông bà.
Vừa đi làm một thời gian, khoảng 22 giờ đêm ngày 23/7/2021, trên đường đi gặp một người bạn trên địa bàn xã Giao Yến, Năng bất ngờ đâm phải một đống cát dẫn đến đập đầu xuống đường. Thời điểm đó, em vẫn còn chút tỉnh táo, ngồi dậy gọi cho một người bạn và được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định).
Thế nhưng, tình hình mỗi lúc một xấu hơn khi chấn thương quá nặng. Em Năng tiếp tục được chuyển tuyến tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị tích cực. Ngay trong đêm ngày 23/7 rạng sáng ngày 24/7, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho em. Trải qua một ca mổ kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, Năng tạm giữ được tính mạng song vẫn rơi vào hôn mê nhiều ngày nay.
Cả gia đình thấp thỏm
Lúc nhận được thông báo về tai nạn xảy đến với con mình, chị Phương ngay lập tức chạy vào viện để chăm con.
“Cũng vì hoàn cảnh mà tôi với chồng sớm ly hôn rồi xa con. Nói là xa vậy nhưng hai mẹ con chỉ khác xã, thỉnh thoảng cháu vẫn qua lại thăm hỏi. Có ngờ đâu tai nạn lại đến với con bất ngờ như thế này. Tôi đau lòng quá”, chị Phương rưng rưng chia sẻ.
Vội vàng chạy vạy khắp nơi, chị mới vay được số tiền khoảng 50 triệu đồng. Toàn bộ chị dùng để lo thuốc thang chạy chữa cho con, đến nay đã cạn kiệt hoàn toàn. Do chấn thương phức tạp, em Năng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Điều lo lắng nhất lúc này là em Năng không có bảo hiểm y tế, quá trình điều trị vẫn còn kéo dài nên dự kiến số tiền mà gia đình phải chi trả có thể lên đến khoảng 300 triệu đồng.
Bản thân chị Phương cũng chỉ làm công nhân may, thu nhập ít ỏi. Trong khi đó, ông bà nội Năng nay cũng đã già yếu không còn làm ra kinh tế. Số tiền dự kiến quá lớn khiến chị Phương chưa biết xoay sở chỗ nào.
Nhìn ông bà nội của con tóc đã bạc nhiều vì cả đời vất vả lo cho con cho cháu, đến nay vẫn chưa được nghỉ ngơi, chị Phương bất giác rơi nước mắt. Những ánh mắt đầy ưu tư từ họ nhìn vào giường bệnh để cầu nguyện cho em Năng tỉnh lại.
Phạm Bắc
—————————
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Phương, ở xóm 12, xã Giao Tân, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0345507704.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.199 (Lưu Công Minh Năng)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
– Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
– The currency of bank account: 0011002643148
– Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
– Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
– SWIFT code: BFTVVNV X
– Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
– Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
– Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
– Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
– Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
– Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436
- Làng nghề đúc đồng Ý Yên – Nam Định
- Cuộc sống cơ cực của “liệt sỹ” trở về sau 37 năm
- Kỳ Duyên quyến rũ với váy thân bồng, giày 50 triệu đồng
- Ca khúc hit “Thật bất ngờ” của Trúc Nhân vào kỷ yếu lớp 12 THPT Mỹ Lộc Nam Định
- Sôi động lễ hội mừng Tết Độc lập tại Nam Định
- Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
- Khám phá vùng đất ngập mặn Xuân Thủy – Giao Thủy
- Cứu nạn thành công 6 ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
- Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động
- Thượng úy công an chết trong ô tô ở Nam Định: Cơ quan điều tra kết luận chính thức
- Nhà thờ Giáo xứ Trung Linh giáo phận Bùi Chu
- Đền Thánh Báo Đáp – Giáo Phận Bùi Chu
- Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
- Thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định đã tử vong
- Lịch cắt điện ở Nam Định ngày 11 và 12/12/2019
- Nam Định đối phó bệnh lùn sọc đen hại lúa
- Vừa ra tù về tội hiếp dâm lại cùng người tình đi cướp xe ôm
- Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
- Giải quyết nạn ùn tắc tại ngã tư Lê Hồng Phong – Hoàng Văn Thụ
- Đại biểu Quốc hội: Nhiều đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi
- Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định
- Dự án bệnh viện 800 tỷ tại Nam Định bỏ hoang: Quá đau xót…