Từ tình cảnh nghèo khổ không có tiền chữa bệnh cho mẹ, cô gái trẻ đã may mắn có cơ hội đổi đời chỉ nhờ một phát hiện tình cờ.
Mới đây, hàng loạt báo đài Thái Lan đưa tin về câu chuyện may mắn của Kodchakorn Tantiwiwatkul – một cô gái trẻ nhà nghèo ở tỉnh Satun.
Vào ngày 30/1 năm nay, Kodchakorn đi chợ gần nhà và mua một con ốc biển với giá 70 baht (khoảng 50 ngàn VNĐ) về làm bữa tối. Sau khi chế biến xong, cô gái đang cắt thịt ốc để bày lên đĩa thì phát hiện một vật thể lạ rơi ra từ vỏ ốc. Ban đầu cô chỉ đơn giản nghĩ đó là hòn đá bị dính vào. Nhưng sau đó, Kodchakorn vô cùng sốc khi phát hiện ra đó có thể là một viên ngọc Melo – loại ngọc trai cực kỳ hiếm và đắt đỏ.
Cô gái đưa viên ngọc cho mẹ và được bà xác nhận đây chính là một kho báu sẽ giúp gia đình đổi đời. Trước đó không lâu, gia đình cô cũng xem được tin tức một người ngư dân tìm được viên ngọc Melo và đem ra so sánh thấy rất giống.
Tuy rất phấn khích nhưng gia đình Kodchakorn quyết định không nói bí mật này cho người khác mà đợi một thời gian nữa. Lý do là vì họ sợ người bán ốc ở chợ sẽ đòi lại viên ngọc và rơi vào tranh chấp phức tạp.
Vào ngày 18/3 vừa qua, Kodchakorn và cha đã quyết định công khai chia sẻ câu chuyện của mình với truyền thông và tìm người mua ngọc. Gia đình cô không thể chờ đợi thêm nữa vì mẹ Kodchakorn vừa bị chẩn đoán mắc ung thư, đang rất cần tiền chữa trị. Họ hy vọng viên ngọc Melo “từ trên trời rơi xuống” sẽ nhanh chóng được bán thành công để có tiền chữa bệnh cho bà.
Ngay sau khi tin tức được lan truyền, rất nhiều người dân trong vùng tỉnh Satun đã kéo đến nhà Kodchakorn để được chiêm ngưỡng viên ngọc trai quý hiếm và lộng lẫy này. Với sự kiểm định của nhiều người có kinh nghiệm, viên ngọc Kodchakorn vô tình sở hữu được xác nhận đúng là ngọc trai Melo. Với kích cỡ đường kính 1,5 cm và trọng lượng 600 gram, viên ngọc hiện đang được định giá tối thiểu 4 tỷ VNĐ và có thể hơn tùy chất lượng thực tế. Vào đầu năm nay, một ngư dân Thái Lan đã được trả giá tới 10 triệu baht (gần 8 tỷ VNĐ) cho một viên ngọc 7,68 gram tương tự.
Ngọc trai Melo được hình thành trong vỏ của loài ốc biển có tên Melo Melo chứ không phải trong con trai như thông thường. Tỷ lệ xuất hiện của loại ngọc này rất thấp và không thể nuôi cấy nhân tạo. Ngọc Melo có thể có nhiều màu nhưng đắt đỏ và hiếm nhất chính là màu da cam như viên ngọc Kodchakorn tìm được.
- Hoa hậu Kỳ Duyên nói gì khi bị chê phẫu thuật thẩm mỹ quá đà?
- Xuân Trường: Chàng cử nhân thích bán bún vỉa hè hơn “ngồi điều hòa”
- Thực hư đám cưới chú rể sinh năm 2000 và vợ hơn 17 tuổi
- Chè thái, quà vặt Nam Định
- Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
- Êm đềm làng tơ cổ đất Thành Nam
- Nhà thờ Giáo xứ Dương A – Nam Trực Nam Định
- Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
- Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
- Công an lên tiếng vụ tài xế và phụ xe khách bị bắn trọng thương
- Lãnh đạo Quất Lâm nói về “phố nhạy cảm”: Có ai phấn đấu làm mại dâm?
- Hải Hậu: Đi cà kheo, đánh trồng cà rùng… mừng ngày Quốc Khánh
- Hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke khiến 2 người thương vong
- Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
- Tai nạn rình rập tại 271 đường ngang dân sinh ở Nam Định
- Ôtô khách đâm thẳng vào nhà dân, hơn 30 người thoát chết
- Nam Định: Đẩy mạnh công tác truyền thông an toàn thực phẩm
- Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà
- Nam Định muốn được thí điểm xây dựng CPĐT
- Sự thật bất ngờ đằng sau bức ảnh chú rể “nhây” hút hơn 13 nghìn lượt like trên MXH
- Điện lực nói “không chịu trách nhiệm” vụ trụ bê tông có đất
- Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam