Với kiến trúc Gothic tinh xảo, quá trình xây dựng kéo dài nhiều năm, Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội – nhà thờ Phú Nhai (xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã trở thành biểu tượng văn hoá nổi tiếng của xứ đạo Nam Định.
Nhà thờ Phú Nhai mang đậm kiến trúc Gothic với những mái vòm nhọn đặc trưng.
Nhà thờ này thuở ban đầu có phong cách kiến trúc Gothic đậm dấu ấn Tây Ban Nha, sau được xây lại theo phong cách kiến trúc Gothic nước Pháp. Với chiều dài 80 mét, rộng 27 mét, cao 30 mét, Nhà thờ Phú Nhai được mệnh danh là Thánh đường lớn nhất Đông Nam Á.
Hai tháp chuông cao 44 mét đặt 4 quả chuông được đúc từ Pháp chuyển sang với trọng lượng lần lượt là: 2 tấn – 1.2 tấn – 0.6 tấn và 0.1 tấn.ư

Vương cung Thánh đường Phú Nhai không chỉ là công trình mang ý nghĩa tôn giáo, tâm linh mà còn có sự độc đáo về kiến trúc nổi bật.
Xung quanh nhà thờ có các phù điêu thể hiện 14 Đàng Thánh Giá. Đứng trên ngọn tháp cao của nhà thờ Phú Nhai, người dân sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh của huyện Xuân Trường.
Từ xa đi lại, qua chiếc cổng đá cổ kính của nhà thờ, khách tham quan được tận mắt ngắm nghía vẻ kì vì của tòa thánh đường.
Năm 2008, Đền thánh Phú Nhai được nâng lên thành Tiểu Vương cung Thánh đường (Minor Basilica) bởi lịch sử lâu đời và lối kiến trúc cổ kính lâu năm của nhà thờ này.
Đây chính là một trong 4 nhà thờ lớn tại Việt Nam được nâng lên bậc tiểu Vương cung thánh đường xứ Phú Nhai.

Phần tháp chuông Nhà thờ cao 44m, đặt 4 quả chuông đúc từ Pháp sang nặng gần 2 tấn, chỉ sử dụng vào các dịp đại lễ.
Lúc bắt đầu xây dựng, nhà thờ Phú Nhai được tạo dựng bằng gỗ, lợp bồi do linh mục Chính xứ Emmanuel Rianô Hòa cho xây dựng vào năm 1866.
Năm 1881, Giám mục Hòa cùng linh mục Barquerô Ninh tái thiết nhà thờ theo kiến trúc Á Đông với hai tháp chuông.
Đến năm 1916, nhà thờ được Giám mục Phêrô Munagôri Trung và linh mục Morênô xây dựng lại lần ba theo Kiến trúc Gothic. Sau 6 năm, nhà thờ Phú Nhai được khánh thành nhưng sau đó bị cơn bão lớn tàn phá nặng nề vào năm 1929.
Sau nhiều biến cố lịch sử, nhà thờ này được xây dựng lại, hoàn thành và xức dầu cung hiến thánh đường vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 tháng 12 năm 1933.
Sau thời gian bị hư hỏng nặng do thiên tai và chiến tranh, Nhà thờ Phú Nhai được trùng tu tôn tạo trong vòng hơn 1 năm và cuối cùng có diện mạo như hiện nay.
Một số hình ảnh về Vương cung Thánh đường Phú Nhai:

Lối kiến trúc hút mắt người xem bên trong Vương cung Thánh đường Phú Nhai. Đường nét Gothic độc đáo với nhiều vòm nhọn, kết hợp nhiều cửa sổ kích thước lớn.

Thánh đường Phú Nhai được phong là Vương cung Thánh đường vào ngày 12/8/2008. Đây là danh hiệu được Đức Giáo hoàng đặc biệt tôn vinh dành cho những nhà thờ cổ kính, xây dựng từ lâu đời theo phong cách cổ điển phương Tây.

Gian cung thánh rộng lớn, có thể phục vụ hàng trăm linh mục đồng tế trong các dịp lễ quan trọng.

Mặt tiền nhà thờ từ ngoài vào, bên phải có tượng đài Thánh Đaminh cao 17m, riêng phần tượng cao 2,3m.

Khuôn viên nhà thờ trưng bày số lượng lớn các bức tượng cùng phù điêu Công giáo.

Phù điêu Chúa Giêsu rao giảng tin mừng mang nét cổ kính, uy nghiêm.
- Sứa ăn liền – hướng đi mới của người dân Nam Định
- Nam Định: Sở hữu ‘chị’ gà mặt sư tử nghìn đô, trai trẻ chiều gà hơn người yêu
- Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
- Gạo Nam Định lên ngôi ở Hà Nội
- 10X Nam Định ghi 100 điểm Khởi động ở cuộc thi tuần Olympia
- Ghé Giao Thủy – Nam Định, thưởng thức nem nắm trứ danh, ăn là nhớ
- Xuân Trường: Chàng cử nhân thích bán bún vỉa hè hơn “ngồi điều hòa”
-
Lịch cắt điện ở Nam Định ngày 11 và 12/12/2019
-
Nam Định: Hãi hùng sắt đổ tràn xuống đường từ xe 3 bánh tự chế
-
Nhân viên dọn vệ sinh quê Nam Định dâm ô bé gái kêu oan tại tòa
-
Nam Định: GĐ kho bạc ra văn bản bất thường, bị cấp trên ‘tuýt còi’
-
Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 6/8 đến 9/8
-
Video tổng hợp về cơn bão số 1
-
Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
-
Hàng nghìn học sinh Nam Định được khám và mổ mắt miễn phí
-
Lời kể của nam thanh niên bị hai kẻ bịt mặt chém đứt gân chân, tay
-
Bố nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong dưới cống nước: Không hiểu chuyện gì xảy ra
-
Hơn 2.000 hộ dân lao đao vì nước sinh hoạt vừa thiếu vừa bẩn
-
Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
-
Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
-
Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép