Danh hài Vượng Râu sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ
Nghệ sĩ hài Vượng râu tên thật là Nguyễn Công Vượng sinh năm 1982 tại Xuân Trường, Nam Định. Anh từng theo học diễn viên Kịch Hát và Đạo diễn tại Trường Sân Khấu & Điện Ảnh HN. Năm 2012 Vượng Râu nổi tiếng với tuyên bố : “Ở đất Bắc này, tên Vượng “râu” không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ 2″. Với phát biểu như thế anh gặp phản ứng mạnh của cộng đồng. Và bị nhận rất nhiều gạch đá của dư luận.
Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ với sự nổi tiếng, gia đinh hạnh phúc với người vợ
Hải Phòng
và 2 cô công chúa nhỏ xinh đẹp, Vượng Râu còn sở hữu khối tài sản “khủng” đáng mơ ước. Nổi bật nhất là khu nhà thờ Thiên Trường Vọng Phủ trị giá hàng chục tỷ đồng.

Khu thờ được xây trên mảnh đất rộng khoảng 1.000 m2 có tên Thiên Trường Vọng Phủ.
Danh hài
Vượng Râu đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng quần thể kiến trúc này.

Dù mua đất đã lâu nhưng vào năm 2012, nghệ sĩ Vượng Râu mới tính tới chuyện xây nhà và làm phủ thờ.


Toàn bộ công trình được làm bằng gỗ, trong đó có những loại gỗ quý như gỗ lim, gỗ cẩm lai và gỗ sến. Riêng chiếc sập phía trước gian thờ được làm bằng gỗ mít rừng có giá trị khoảng 300 triệu đồng


Toàn bộ ngôi nhà được những nghệ nhân hàng đầu Hải Dương thi công và hoàn thiện.


Vượng Râu tiết lộ thêm rằng, anh sẽ hoàn thiện dần khu Thiên Trường Vọng Phủ của mình. Để hàng năm vào mỗi dịp giỗ tổ ngành sân khấu, khu phủ thờ nhà anh sẽ là địa chỉ quen thuộc để anh chị em nghệ sĩ đất Bắc có nơi tề tựu, dâng hương tri ân tổ nghiệp.


Thời gian rảnh rỗi, Vượng Râu thường đưa cả gia đình và bạn bè về phủ nghỉ ngơi.

Là một diễn viên hài, đồng thời là nhà sản xuất phim, hiện Vượng Râu còn là
giám đốc
của Công ty Cổ phần truyền thông Hồng Phúc – NCV Studio.

Danh hài cho biết gia đình anh có 2 con nhỏ nhưng phải tiêu pha đến 40 triệu đồng/tháng chưa kể phải đi du lịch hay mua sắm
Theo: http://www.phunutoday.vn/
- Góc nhỏ cuộc sống ít biết ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm
- Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
- Hải Hậu: ‘Xông’ biển đầu năm, thu đậm ‘lộc’ trời
- Đâu là lý do khiến phượt thủ Việt tìm đến nhà thờ đổ Nam Định?
- Hotgirl thẩm mỹ Vũ Thanh Quỳnh: 2 năm trước bị quỵt lương, nay nhan sắc thăng hạng, được người bí ẩn tặng hoa mỗi ngày
- Con Móng Tay – Đặc Sản vùng biển Nam Định
- Nam Định: Tự đặt tên di tích, cơ quan quản lý “bó tay”?

-
Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong
-
Nam Định: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản
-
Trẻ bị lạc đêm Giáng sinh được Công an phường chăm sóc, giúp về với gia đình
-
Quỳ lạy xin tha, nam thanh niên quê Nam Định vẫn bị đâm đến chết
-
Người Thái mê phở Việt
-
Đường vào chợ Viềng tắc “kỷ lục” dài hàng km
-
Vụ tai nạn tại Nam Định: Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói không có công trường cũng sẽ bị tai nạn??
-
Tín ngưỡng thờ Mẫu chính thức đón bằng vinh danh từ UNESCO
-
“Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
-
Nam Định: Phụ huynh chụp được ảnh bé trai 4 tuổi bị buộc dây vào người ở trường mẫu giáo
-
Ngồi hút thuốc uống trà, suýt chết vì ô tô mất lái phi vào nhà
-
Nam Định: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 15 bánh heroin
-
Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Tin mới nhất về cơn bão số 1 tối 27/7
-
Nam Định: Con trai đòi bỏ học, mẹ giận gieo mình xuống sông tự tử
