Nghe lời tư vấn ngọt như mía lùi của người diễn thuyết khi được nhận khoản tiền thưởng lớn cùng với những kỳ nghỉ “trong mơ” tại những khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới, nhiều người dân đã nộp hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng để tham gia chương trình “kỳ nghỉ kim cương” hay “sở hữu kỳ nghỉ 40 năm”. Bị lừa với số tiền lớn, không ít gia đình rơi vào thảm cảnh nợ nần, mâu thuẫn gia đình.

Những nơi nghỉ dưỡng sang trọng thường bị kẻ lừa đảo làm bánh vẽ để lừa du khách
Sập bẫy với chiêu “Đi nghỉ dưỡng, được tiền thưởng “khủng”
Qua lời giới thiệu của một số người, bà Nguyễn Thị H. (Nam Định), đã tham gia chương trình “Kỳ nghỉ kim cương” do Công ty Diamond Holiday (có trụ sở tại đường Khuất Duy Tiến – Hà Nội) tổ chức.
Theo quảng cáo, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đa cấp với gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm dành cho 2 người ở khách sạn từ tiêu chuẩn 3 sao đến 5 sao hoặc khu resort trên toàn thế giới với giá của gói dịch vụ là 325 USD/1 mã số ID.
Khi tham gia chương trình này, mỗi người phải đóng lần đầu là 3 mã. Nếu người tham gia rủ thêm nhiều người khác cùng mua gói sản phẩm này sẽ được thưởng bằng hình thức trưởng bằng tiền, vàng, kim cương…tương ứng số tiền thưởng từ 1.000 USD, 10.000 USD đến 40.000 USD.
Ngoài ra còn được hưởng một chuyến du lịch tại Mỹ miễn phí. Càng thu hút được nhiều người tham gia thì tiền thưởng càng lớn.
Chính vì lợi ích quá lớn nên hình thức này thu hút rất nhiều thành phần tham gia, trong đó có không ít sinh viên, cán bộ, những người có trình độ nhưng vẫn cả tin. Để tạo niềm tin, họ cho mời một số người đến để “diễn thuyết”.
Những người này tự nhận là đã trúng thưởng từ 1.000-30.000 USD, được lấy lại tiền đóng ban đầu và được đi du lịch miễn phí tại Mỹ. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là những kẻ cò mồi được mời đến để dụ dỗ, mê hoặc những người nhẹ dạ, cả tin.
Tin theo những lời đường mật, bà H. đã đóng 66,6 triệu đồng cho đối tượng có tên là Hoàng Mạnh C. (Nam Định) để tham gia.
Bà H còn rủ thêm 3 người tham gia, đóng số tiền tương đương 9 mã để nhanh được thưởng tiền. Gần 1 năm sau, bà vẫn chưa được lĩnh tiền thưởng, mà cũng chưa xuất ngoại nghỉ dưỡng.
Khi được hỏi, Hoàng Mạnh C. lấp lửng: “Tiền chuyển sang Mỹ hết rồi”. Không chỉ bà H. còn có rất nhiều người tham gia “Kỳ nghỉ kim cương” này cũng nhận câu trả lời tương tự.
Hàng chục nghìn người sập bẫy
Du lịch đa cấp đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới từ lâu nhưng mới nở rộ ở Việt Nam gần đây. Người tham gia loại hình sẽ đặt tiền phòng tại các khách sạn được cho là sang trọng nhất trong và ngoài nước, được đơn vị tổ chức cấp tài khoản trên trang web với những cái tên ảo để theo dõi vị trí xếp hạng của mình và nhận tiền thưởng.
“Du lịch- thưởng tiền”, do một số người tổ chức, hoạt động với tốc độ phát triển chóng mặt. Hiện loại hình này có mặt khắp nơi, từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, đến Nam Định, Quảng Trị, Vũng Tàu, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…
Điểm chung của du lịch đa cấp này là nhà đầu tư được hứa hẹn trả hoa hồng, tiền thưởng cao bất thường so với số tiền bỏ ra ban đầu, hoặc chỉ cần đầu tư tiền vào các dự án sau đó không phải làm gì cũng được hưởng nhiều loại hoa hồng, tiền thù lao và các lợi ích kinh tế khác.
Thế nhưng, nhiều người dễ dàng bị chiếm đoạt tài chính mà không có sự ràng buộc nào giữa hai bên, trong khi hệ thống, dữ liệu về người đầu tư có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã điều tra tập đoàn lừa đảo DH (Diamond Holiday) lợi dụng hình thức kinh doanh thương mại điện tử đa cấp để chiếm đoạt tài sản do Lâm Phúc Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu.
Chỉ trong 2 năm 2010- 2011, tập đoàn lừa đảo này đã “càn quét” trên mạng Internet, lôi kéo gần 90.000 người nhẹ dạ khắp cả nước tham gia vào trò du lịch kiếm tiền, thu lợi trên 70 tỉ đồng. Đặc biệt, các đối tượng chính trong vụ án đã ra nước ngoài móc nối, cấu kết chặt chẽ với tội phạm là người nước ngoài hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia…
Ông Lương Đức L. (Thanh Xuân, Hà Nội) trong cuộc hội thảo về du lịch nghỉ dưỡng của công ty A. đã đóng gần 64 triệu đồng. Thế nhưng, tiền đã đóng một phần mà các quyền lợi đi du lịch cũng như quà tặng đều…bặt vô âm tín.
Lo lắng, ông L tìm hiểu thông tin báo chí về dự án khu nghỉ dưỡng A., vợ chồng ông Long mới tá hỏa vì còn rất nhiều khách hàng “tố” bị công ty này lừa đảo với số tiền vài chục triệu đồng tới vài trăm triệu đồng/ người.
Khi ông L. yêu cầu công ty A. trả lại số tiền đã đóng, công ty có thư trả lời rằng hợp đồng không có bất kỳ điều khoản nào vi phạm các điều cấm của pháp luật Việt Nam hoặc trái với đạo đức xã hội.
Do đó, không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào để công ty phải hủy hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ” và trả lại số tiền đã đóng. Bị lừa với số tiền lớn, gia đình đã rơi vào cảnh lục đục, đúng là du lịch “thiên đường” đâu chưa thấy, chỉ thấy “địa ngục” nơi trần thế.
Theo (báo pháp luật)
- Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
- Cuộc đời cô gái Nam Định xấu xí sau 2 năm thành mỹ nhân
- Những sao Việt nổi tiếng là người Nam Định
- Biển Thịnh Long chính thức khai mạc du lịch biển 2016
- Xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch đặc thù của Nam Định
- Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
- “Siêu phẩm thẩm mỹ Nam Định” không muốn yêu dù được đại gia theo đuổi
-
Nam Định và Hải Dương cuối tuần này, đừng quên cuộc hẹn tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019
-
Mặn mòi mắm tép quê nhà
-
Nam Định: Nam thanh niên đi xe SH văng xa 20 m, tử vong tại chỗ
-
Giải quyết nạn ùn tắc tại ngã tư Lê Hồng Phong – Hoàng Văn Thụ
-
Nam Định: Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
-
Nam Định: Truy tìm nhóm côn đồ cầm kiếm tự chế vào nhà dân đập phá tài sản
-
Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định tố bị giả mạo chữ ký
-
Thông tin mới về vụ thi thể cô gái dưới cống nước ở Nam Định
-
Thông tin chính thức vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ
-
Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
-
Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà
-
Nam Định: Hội chùa Cổ Lễ
-
Trưởng Ban dân vận tỉnh được điều động làm Bi thư Thành ủy TP Nam Định
-
Trần lập muốn an nghỉ tại đất mẹ Nam Định
-
Tuyệt đẹp với cung phượt nhà thờ đổ tại Nam Định