Hàng nghìn công nhân may, phần lớn là nữ, đã ngừng việc sau khi doanh nghiệp thông báo cắt lương tháng 13 trong bối cảnh Tết đang cận kề.
Sáng nay, 13/1, toàn bộ công nhân (khoảng 3.000 người) đang làm việc tại các xưởng của Công ty TNHH May YSS (tên giao dịch Youngor Smart Shirts Vietnam Co.,LTD, địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định, nằm ven Quốc lộ 10) đồng loạt ngừng việc.
Tại đây, Đại Đoàn Kết Online ghi nhận các cửa ra vào khu vực sản xuất đều được khóa, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Ở phía trong, hàng nghìn công nhân không làm việc mà đứng chật kín các lối đi, khoảng trống giữa các xưởng sản xuất.

Hàng nghìn công nhân tham gia ngừng việc.
Cuộc ngừng việc diễn ra trong ôn hòa, trật tự. Ngoài mấy nhân viên an ninh có mặt không thấy có sự hiện diện của đại diện doanh nghiệp
Được hỏi, các công nhân tham gia ngừng việc giấu tên cho biết lý do họ ngừng việc là trong năm 2020 họ chỉ được nhận khoản lương cơ bản hơn 4 triệu đồng; các khoản phụ cấp như tiền xăng xe 200 nghìn đồng, tiền con nhỏ 50 nghìn đồng, tiền băng vệ sinh phụ nữ 30 nghìn đồng, tiền thâm niên…đều bị cắt.
Đặc biệt, khi Tết Tân Sửu đang cận kề, họ được Công ty thông báo sẽ cắt nốt khoản tiền lương tháng 13. Theo các công nhân, khoản tiền lương tháng 13 nếu được nhận bằng một tháng lương cơ bản, hơn 4 triệu đồng

Theo các công nhân, họ ngừng việc do Công ty cắt nhiều khoản phụ cấp, không thưởng Tết.
“Cả năm chỉ nhận được lương tháng mấy triệu bạc, phụ cấp bị cắt, trông vào khoản thưởng tết cũng bị cắt nốt thì chúng tôi sống làm sao, lo cho gia đình thế nào”, nữ công nhân giấu tên chia sẻ.
Hiện Đại Đoàn Kết Online chưa thể liên hệ được với đại diện Công ty TNHH May YSS để có thêm thông tin từ phía chủ sử dụng lao động

Một nữ công nhân thẫn thờ khi đang phải đối diện với nguy cơ…Tết không có tiền.

Cổng vào trụ sở Công ty TNHH May YSS sáng nay, phía trong hàng nghìn công nhân đang ngừng việc chờ thưởng Tết.
Theo các thông tin công khai, Youngor Smart Shirts Vietnam Co.,LTD là doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, do ông Zhang Xiaohui đứng tên đại diện trước pháp luật; hoạt động tại Nam Định từ năm 2006.
- Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng
- Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
- Yên bình xứ đạo Hải Hậu bên bờ biển
- Nam Trực: “Nhịp cầu nhân ái” tiếp sức cậu bé bị ung thư vòm họng
- Clip phỏng vấn “Được 9.8 điểm môn Lý vì bỏ qua câu 0.2 điểm” của thủ khoa khối A1 bất ngờ hot trên MXH
- Xuân Trường : Hạnh phúc cuối đời của bà cụ đồng nát
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại

-
Nam Định: Nam thanh niên đi xe SH văng xa 20 m, tử vong tại chỗ
-
Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
-
Hoa hậu Kỳ Duyên có cơ hội được tham gia Hoa hậu Thế giới?
-
Thuyền về kín bến Hải Hậu Nam Định
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
-
Va chạm giao thông, người phụ nữ quê Nam Định chết thảm dưới bánh xe đầu kéo
-
Sớm xử lý dứt điểm những sai phạm tại xã Điền Xá
-
Nam Định: Xây công trình… để bỏ hoang
-
Nam Định: Đâm vào xe ba gác chở luồng, người đàn ông tử vong thương tâm
-
Truy tố kế toán, thủ quỹ Sở GTVT Nam Định tham ô gần 1 tỷ đồng
-
Nam Định: Kiên quyết đấu tranh, xử lý ngăn chặn việc mở đường dân sinh trái phép
-
Không thể tin nổi: Con ngõ “không điện, không nước, không người quản lý” giữa lòng thành phố Nam Định
-
Vẻ đẹp của nhà thờ Trung Lao trước khi bị cháy rụi
-
Một phụ nữ thu mua phế liệu quê Nam Định nhập viện do bị xe máy đâm
-
Mẹ Nam Định khoe những mâm cơm ngon rẻ khiến bạn bè bất ngờ hỏi “phải mày không đấy”
