“Tôi quyết định bế con về Nam Định tìm bố cho con. Ròng rã nhiều ngày nhưng tôi không thấy thông tin gì về bố của đứa bé. Thấy mình không thể nuôi được con. Tôi quyết định “bỏ” con”.
Một bé trai 6 tháng tuổi đặt ở trong thùng giấy được người dân ở xã Yên Lộc (Ý Yên, Nam Định) tình cờ phát hiện ở ngoài đường liên xã. Bên trong hộp còn có lá thư để lại.
Vào khoảng 4h30 ngày 14/4, ông N.V.S (trú tại xã Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định) chở vợ đi ra ngoài đường trục chính để bắt xe lên Hà Nội thăm cháu thì tình cờ phát hiện một hộp giấy đặt ở ngoài đường. Tò mò, ông S. dừng xe lại và mở chiếc hộp đó ra. Khi mở ra, ông nhìn thấy một cháu bé bụ bẫm ở bên trong.
Quá sửng sốt, ông liền bế cháu bé lên tay. Qua kiểm tra trong hộp, vợ chồng ông thấy một vài bộ quần áo trẻ con, gần 300 nghìn đồng. Đặc biệt, còn có một lá thư viết bằng tay với nét chữ nguệch ngoạc.
Bức thư viết: “Tôi là người miền Tây. Trong thời gian đi làm ở Bình Dương thì gặp một người ở Nam Định. Hiện là bố đẻ của cháu bé. Khi tôi mang bầu. Người đó bảo về Nam Định đón gia đình lên tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, tôi chờ mãi không thấy người yêu quay lại, và cũng không liên lạc được.
Một mình phải vượt cạn, tôi sinh cháu vào tháng 10/2015. Cũng trong thời gian này, tôi phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Cho nên, tôi quyết định bế con về Nam Định tìm bố cho con. Ròng rã nhiều ngày nhưng tôi không thấy thông tin gì về bố của đứa bé. Thấy mình không thể nuôi được con. Tôi quyết định “bỏ” con”.
Kể lại sự việc, ông S. cho biết, từ khi gia đình nhặt được cháu bé thì có rất nhiều người đến xin làm con nuôi. Thế nhưng gia đình không đồng ý. Đến sáng ngày 15/4, gia đình đi làm những thủ tục nhận cháu bé làm con nuôi.
Ông N.V.S. cho biết thêm: “Khi nghe tin, một gia đình ở Ninh Bình đi sang đây xin nhận cháu bé làm con nuôi. Họ mang cả sổ tiết kiệm đến nhà để chứng minh có kinh tế nuôi cháu”. “Sau đó, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện khám.
May mắn là cháu không có bệnh tật. Cháu ngoan, và không khóc hay quấy như những đứa trẻ khác”, vợ ông S. nghẹn ngào tâm sự. Được biết, hai vợ chồng ông S. sinh được hai người con trai và một cô con gái đều đã trưởng thành và lập gia đình.
Bảo Loan
- Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
- Một mình ‘một ngựa’ đi nhặt rác xuyên Việt của cô gái quê Nam Định
- Thịt chó Cầu Vòi và những thương hiệu thịt chó đất Bắc mềm lòng dân nhậu
- Tháo chạy khỏi hôn nhân sau đám cưới chỉ hai tuần
- Tâm sự của nữ sinh Nam Định xinh đẹp từng theo bố đẩy xe rác khắp Hà Nội, bươn chải kiếm tiền ăn học
- [Giao Thủy] Chuyện ở làng vợ bé
- Xuân Trường: Triệu phú từ cây lúa

-
Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
-
Nem nắm Giao Thủy – nét tinh hoa của nền văn minh lúa nước
-
10 Món ăn nổi tiếng tại Thành Nam nhắc đến là thèm.
-
Ý Yên: Ăn tiết canh lợn nhà nuôi, người đàn ông bị liên cầu khuẩn suýt chết
-
Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định: Vạch trần nhiều hồ sơ giả
-
Nam Định: Bàn chuyện mua đất chôn lợn
-
Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước
-
Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
-
Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy khi gặt lúa ngoài đồng
-
Nhà Thờ Khoái Đồng – Nét Cổ Thành Nam
-
Ý Yên-Nam Định: Thêm hai người chết trên đường ray tàu hỏa
-
Thực hiện kế hoạch “Nói KHÔNG với rác ở biển Thịnh Long”
-
Giao Thủy: Kịp thời Cứu 3 ngư dân trên tàu gặp nạn khi bão về
-
Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
-
Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định

