Thi thể được phát hiện sáng nay ngày 2/6 trên khu vực sông Đào đoạn qua thành phố Nam Định. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính người này.
Sáng nay ngày 2/6, vào lúc 6h30 sáng, khi người dân địa phương đi qua khu vực sông Đào đoạn qua thành phố Nam Định thì bất ngờ phát hiện một thi thể trôi trên sông. Vụ việc ngay sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng.
Khu vực nơi phát hiện thi thể nằm trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam định. Theo cơ quan chức năng xác định, thi thể là một người đàn ông tuổi từ 40-50 tuổi, mặc áo phông có cổ màu đỏ, quần màu ghi, cổ đeo dây chuyền bạc, mỏng dẹt có chữ NIKE.

Sông Đào đoạn qua Nam Định. Ảnh: Báo Nam Định
Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Gần đây nhất, tại Nam Định cũng xảy ra một vụ chết đuối ở huyện Nghĩa Hưng. Sáng 25/5, ông Trần Ánh Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Trần T.T. (11 tuổi) chết đuối trên kênh Quần Liêu.
Ông Dương cho biết, vào đầu giờ chiều 24/5, cháu T. và 2 bạn của cháu rủ nhau ra tắm ở kênh Quần Liêu. Một cháu bé ngồi trên bờ, còn cháu T. và một cháu nữa xuống tắm. Sau đó cháu T. đã bị đuối nước chìm xuống kênh. Phát hiện sự việc, 2 cháu còn lại đã về thông báo cho người thân.
“Từ chiều 24/5 và cả đêm qua cơ quan chức năng đã huy động mọi lực lượng để tìm thi thể cháu T. nhưng không thấy. Đến khoảng 6h sáng nay, thi thể cháu T. mới được phát hiện nổi trên kênh. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự’, ông Dương chia sẻ.
Ông Dương cũng cho biết, cháu T. có hộ khẩu tại tỉnh Đắk Nông. Mẹ cháu là người ở địa phương. Từ tháng 12/2019, mẹ cháu đã đưa cháu và người anh trai về địa phương sinh sống. Cháu T. hiện đi học tại xã Nghĩa Sơn nhưng chưa chuyển hộ khẩu về đây.
Được biết, kênh Quần Liêu chảy qua địa bàn xã khá sâu, nước đục, do vậy người dân địa phương rất ít khi tắm rửa ở đây. “Kênh Quần Liêu nước rất sâu, có thể các cháu không biết nên đã rủ nhau xuống đây tắm và dẫn đến sự việc đau lòng”, ông Dương nói.
- Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
- Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định
- Nam Trực: “Nhịp cầu nhân ái” tiếp sức cậu bé bị ung thư vòm họng
- Nhà thờ Giáo họ Phaolô – Xuân Trường Nam Định
- Nam Định … nơi tôi sinh ra
- Công ty Hưng Thịnh Land hỗ trợ trung tâm cưu mang người già, tàn tật ở Nam Định
- Mua đồ đồng nát về làm bảo tàng
-
Hải Hậu: Bi kịch đến từ bạo lực gia đình
-
Xôi Xíu Nam Định – Hương vị quê nhà
-
Chủ cửa hàng điện thoại ở Nam Định bị đập phá cung cấp thông tin bất ngờ
-
Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
-
Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
-
Cách làm phở bò Nam Định thơm ngon, hấp dẫn nhất tại nhà
-
Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
-
Bánh Gối Nam Định
-
Nam Định: Thủ phạm vụ ‘cố ý gây thương tích’ tại xã Mỹ Xá là ai?
-
Lịch cắt điện ở Nam Định ngày 29 và 30 tháng 9/2019
-
CA Nam Trực (Nam Định): Triệt phá ổ bạc bằng hình thức xóc đĩa
-
Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy
-
Nam Định: Bắt hai đối tượng vận chuyển hơn 10 nghìn viên ma túy tổng hợp
-
Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi
-
Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài