Bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”, trong thời gian trốn nã, Phạm Thị Thành gây ra vụ việc bỏ rơi con mới sinh giữa trời nắng nóng khiến dư luận bức xúc .
Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vứt bỏ con mới đẻ.

Đối tượng Phạm Thị Thành.
Phạm Thị Thành được xác định là người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mới sinh giữa trời nắng nóng tại thị xã Sơn Tây từ ngày 6/6, khiến cháu bé tử vong.
Đáng chú ý, ngày 17/4/2020, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát lệnh truy nã Phạm Thị Thành về tội “Trộm cắp tài sản” theo quyết định khởi tố bị can một tháng trước đó. Trong thời gian trốn nã, Thành đã gây ra vụ vứt bỏ con mới sinh khiến dư luận bức xúc.

Phạm Thị Thành bị Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.
Cụ thể, chiều ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố gas phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc; hai mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính. Lực lượng chức năng đã sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn để cấp cứu.
Cháu bé bị nhiễm trùng trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù được các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh-Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng cháu bé đã tử vong vào chiều 29/6.
Quá trình xác minh, cơ quan chức năng làm rõ, người bỏ rơi cháu bé là Phạm Thị Thành, mẹ cháu bé.
Theo lời khai của Thành, khoảng 23h đêm ngày 6/6, thấy mình vỡ nước ối và trở dạ, Thành đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây) tự sinh cháu bé.
Thành biện minh, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, Thành đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, Thành xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.
- [Photo] Trải nghiệm vẻ hoang sơ của sông nước ngập mặn Vườn Quốc Gia Xuân Thủy Nam Định
- Gặp người đàn ông có bộ móng dài hơn 50cm ở Nam Định
- Quán phở 12 năm bán “rẻ như cho” 5.000 đồng/bát – Mỗi ngày bán hơn 100kg bánh phở vẫn quyết không tăng giá
- Môtô 3 bánh tiền tỷ Can-am làm xe ba gác tại Nam Định
- Món ngon Nam Định: Bánh cuốn làng Kênh
- Bún chả Nam Định
- Làm thế nào để tránh ùn tắc chợ Viềng
-
Thực phẩm bẩn tiếp tục hoành hành tại khu công nghiệp X – TP.Nam Định
-
Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn
-
Lạ lẫm món cá khoai nấu rau bớp Nam Định mát lành
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị trói, cột vào cửa sổ: ‘2 cô giáo một mực kêu oan, cho rằng có người cố ý hãm hại’
-
Kỳ bí ngôi làng “hình cá chép” độc nhất Việt Nam
-
Nam Định: Cá chết nổi trắng một góc hồ Truyền Thống
-
Ngân sách nhà nước thất thu 4.000 tỷ tại những dự án của Nam Cường ở Nam Định?
-
Nam Định: Ngày mai sẽ lắp màn hình LED cực khủng phục vụ bà con đón xem trận chung kết AFF CUP 2018
-
Dự báo thời tiết 28/7: Mưa to kéo dài khắp miền Bắc
-
Bánh chưng bà Thìn – Nam Định
-
HCV Olympic Vật lý: ‘Không cứ ở Việt Nam mới cống hiến được cho đất nước’
-
Nam Định: Bão số 3 tan, lắp cầu phao Ninh Cường
-
Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng có 3 lệnh truy nã
-
Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
-
Ý Yên: Chính quyền câu kết bán đất trái thẩm quyền