Chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm sau 4 vòng đấu, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ có lẽ đã bắt đầu cảm nhận được áp lực trụ hạng khi họ vừa ngấp nghé đấu trường V.League.
Sau 8 năm xa rời hơi thởi của V.League, Nam Định mới trở lại với sân chơi lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng chỉ sau 4 vòng đấu đầu tiên, họ đã nhận ra môi trường V.League khắc nghiệt đến thế nào.
Nó rõ ràng không giống giải hạng Nhất nơi mà Nam Định làm mưa làm gió ở mùa giải trước.Sau trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai chiều chủ nhật, áp lực càng đè nặng lên đội bóng thành Nam.
Trước một hàng thủ không mấy chắc chắn của đội chủ sân Pleiku, việc bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn để rồi trắng tay rời sân đã để lại khá nhiều ấm ức.
HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải than thở rằng: “Các cầu thủ của tôi chỉ thuộc dạng trung bình và trung bình kém nên chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Hôm nay họ thi đấu với một tâm lý căng cứng và không thực sự mạnh mẽ ở những pha tranh chấp tay đôi.
Đặc biệt là ở khả năng dứt điểm, sau 4 trận chúng tôi mới ghi được 3 bàn. Riêng trận với Hoàng Anh Gia Lai, nếu các chân sút Nam Định tận dụng được hàng tá những cơ hội thì có lẽ kết quả đã khác”.
Trở lại trận đấu với đội bóng Phố núi Pleiku, dù để đối phương vươn lên dẫn 2 bàn chỉ sau 49 phút nhưng thực tế Nam Định cũng có rất nhiều cơ hội cho riêng mình.
Bộ đội Henry cùng Benzamin không phải là không có cơ hội tiếp cận với khung thành của Văn Trường. Tuy nhiên 2 ngoại binh này tỏ ra khá kém duyên với những cú dứt điểm luôn tìm đến đúng vị trí của thủ thành số 79.
Khán giả Phố núi đã liên tục thót tim trước những đường treo bóng vào khu vực 16m50 đầy nguy hiểm nhưng rồi nó lại trôi qua trong sự tiếc nuối của các cầu thủ áo vàng.
Phải đến phút 87, Henry mới xuyên thủng mành lưới của Văn Trường rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng hy vọng vừa lóe lên với Nam Định đã vụt tắt bởi một phút hớ hênh của hàng phòng ngự để Hồng Duy kết liễu trận đấu.
Bàn thắng muộn của Benzamin ở phút bù giờ cũng chỉ làm cho sự nuối tiếc của người Nam Định thêm phần day dứt.
Ghi được 3 bàn nhưng đã để lọt lưới 6 bàn, Nam Định đang cùng chia sẻ vị trí chót bảng với CLB Sài Gòn. Có lẽ giờ đây với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ, mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết một mất một còn.
Theo (motthegioi.vn)
- Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
- Nam Định: Cậu bé biết đọc số hàng trăm tỷ khi mới 2 tuổi
- Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định
- Cô gái Nam Định ‘bán trà đá’ trước cổng trường ĐH lại gây sốt khi công khai chuyện ‘đập mặt đi sửa lại’ và nâng ngực
- Nữ sinh bình tĩnh nhất năm: Ngồi sau xe bố đánh chén bữa sáng có đầy đủ bát đũa như ở tiệm!
- Hình ảnh của Hội đồng hương Nam Định về thăm Tp quê hương
- ‘Chết cười’ chàng trai Nam Định bị MC bắt bẻ trên sân khấu
- Bác sĩ kể lại giây phút bé trai nặng 6,1kg chào đời
- Nam Định: Dân mạng ồ ạt cảm thông em gái mua hoa Tết
- Nam Định hướng đến Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân 2017
- Lạnh người lời khai của nghịch tử dùng chất kịch độc giết cha và hàng xóm
- Mặn mòi mắm tép quê nhà
- Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 27/8 đến 31/8
- Đền Giáp Ba Nam Trực Nam Định
- Nam Định: Bão số 3 tan, lắp cầu phao Ninh Cường
- Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
- Thông tin mới vụ “Đánh người có tính chất côn đồ” ở Nam Trực – Nam Định
- Phiên tòa chưa phải cuối cùng cho Đoàn Thị Hương và những nỗi tức giận
- [Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
- Đạo chích Nam Định trèo tường, chui song sắt, đột nhập nhà dân “khoắng” tài sản
- Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
- Xe máy ‘kẹp 3’ đi sai làn ‘đấu đầu’ ô tô, cả 3 chết trên cầu Chương Dương