Bị lái xe ba gác dùng gậy sắt đánh, Huân đã bỏ chạy. Tưởng sự việc đã dừng lại nhưng sau đó Huân đã gọi điện cho Luân và Nhất (bạn lái xe) đến hành hung khiến lái xe ba gác tử vong.
Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Huân (SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Văn Luân (SN 1996, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Đàm Xuân Nhất (SN 1993, trú ở Hưng Yên) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, khoảng 20h20 tối 3/5, trước cửa bến xe Mỹ Đình xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ba gác do ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1970, trú tại Nam Định) và lái xe taxi hãng Bắc Á do Nguyễn Văn Huân điều khiển.
Sau va chạm, giữa Huân và ông Đ. xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát. Khi bị ông Đ. đuổi đánh, Huân đã bỏ chạy. Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó nhưng khi thoát được khỏi bến xe Mỹ Đình, đối tượng Huân đã gọi điện cho 2 đồng nghiệp là Nguyễn Văn Luân và Đàm Xuân Nhất đến “trợ giúp” .
Khi cả 3 có mặt thì ông Đ. vẫn đang ở bến xe Mỹ Đình nên cả 3 đã xông vào dùng tay, chân đánh làm ông Đ. ngã đập đầu vào vỉa hè bất tỉnh.
Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng do vết thương quá nặng nên đến khoảng 5h sáng 4/5, ông Đ. đã tử vong.
Trong khi đó, Nguyễn Văn Huân đã bị người dân cùng Công an phường Mỹ Đình 2 trực tại khu vực bến xe giữ lại, bàn giao cho đội nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm.
Luân và Nhất chạy thoát. Tuy nhiên, ngay trong đêm gây án, Luân và Nhất đã bị bắt và đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, pháp y cho thấy nạn nhân Nguyễn Văn Đ. bị ngã đập đầu xuống đường và bị tấn công bằng chân tay dẫn tới chấn thương sọ não. Đây là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.
Được biết, cả 3 đối tượng gây án hàng ngày vẫn đi lái xe cùng nhau. Không những thế, Luân và Nhất lại ở trong nhà trọ của Huân. Vì vậy, khi được Huân gọi điện, Nhất và Luân đã nhanh chóng có mặt.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Xuân Nguyễn
(người đưa tin)
- Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu
- Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Nam Định: Kỳ lạ nơi làm cốc vại chỉ để uống bia hơi Hà Nội
- Nam Định: Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài
- Nam Định: Chuyện cựu Trưởng công an xã tay không bắt ba tên cướp
- Chạy sai luồng tuyến, tàu hàng mắc kẹt dưới cầu Đò Quan
- Tai nạn tàu hỏa tại Nam Định, một công nhân đường sắt tử vong
- Bão số 1 càn quét: Thổi bay hàng ngàn tỷ, 2 người chết
- Ở Nam Định thì nên đi chơi những đâu ?
- Biển Quất Lâm hứng chịu bão cấp 9 đổ bộ
- Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
- Nam Định: Phát hiện thi thể Thượng uý công an tử vong trong chiếc ô tô nổ máy đậu bên bờ đê
- Giòn thơm bánh nhãn Nam Định
- Xét xử ông Phan Văn Vĩnh ở sân rộng nghìn mét, 200 người tham gia tố tụng
- Nam Định: Đẩy mạnh công tác truyền thông an toàn thực phẩm
- Nộm rau câu Nam Định
- Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
- Tân Hiệp Phát có “gọt chân cho vừa giày”?
- Nam Trực (Nam Định): Lấp sông tưới tiêu để làm dự án
- Nam Định: Phát hiện sử dụng tài liệu, 2 thí sinh bị đình chỉ thi