Chỉ có 29 chỗ ngồi nhưng chiều (3/5) xe khách 18F-00088 chạy tuyến Giáp Bát (Hà Nội) đã “nhồi” tới 40 người. Qua phản ánh của hành khách, Thanh tra giao thông và công an trật tự đã đón chặn, xử lý.

Chiều 3/5 trong khi đang phối hợp tuần tra, đảm bảo giao thông tại nút Pháp Vân – cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tổ công tác liên ngành Thanh tra giao thông – Cảnh sát trật tự trên địa bàn Hoàng Mai đã nhận được tin báo của người dân về một xe khách nhồi nhét, tổ công tác đã tổ chức đón chặn.
Sau khi dừng xe khách được người dân phản ánh, tổ công tác đã xác định xe khách có BKS 18F-00088, có “lốt” chạy tuyến Nam Định – bến Giáp Bát (Hà Nội). Đơn vị chủ quản xe 18F-00088 là HTX vận tải đường bộ Quỹ Nhất.

Sau khi yêu cầu tài xế mở cửa xe để lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra, trên xe chật ních người, một số hành khách đã phải đứng.

Xe có 29 chỗ nhưng tại thời điểm kiểm tra xe khách đã chở 40 hành khách, trong đó có cả trẻ em.

Nhiều hành khách mỏi mệt và được tổ công tác cho phép xuống xe để đi xe khác vào nội đô.

Xe khách chở quá số người được yêu cầu san tải.

Xe khách 18F-00088 được cấp “lốt” để hoạt động trên tuyến bến Nghĩa Hưng (Nam Định) – Giáp Bát (Hà Nội”

Thanh tra giao thông và Cảnh sát trật tự cùng phối hợp để đón bắt và xử lý vi phạm xe khách nhồi nhét.

Đại diện nhà xe 18F-00088 là HTX vận tải đường bộ Quỹ Nhất (áo kẻ) đã thừa nhận hành vi và ký vào biên bản vi phạm.

Chiều qua, tại các khu vực xung quanh bến Nước Ngầm, Giáp Bát… PV Tiền Phong ghi nhận, nhiều xe khách dán chữ xe hợp đồng tấp nập đến trả khách trên đường.

Xe khách dán chữ xe hợp đồng dừng đỗ, trả khách nhộn nhịp trước quận ủy, UBND quận Hoàng Mai chiều ngày 3/5.
- Cặp đôi bác sĩ rủ nhau vào rừng chụp ảnh cưới cực “dị”
- Nam Định Là Dân 2 Ngón – CHUẨN ĐẤY
- Tục lệ ‘thắp lửa’ cầu may đêm giao thừa hàng ngàn năm của người dân Nam Định
- Thịt chó Cầu Vòi và những thương hiệu thịt chó đất Bắc mềm lòng dân nhậu
- Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
- Bộ ảnh kỷ yếu tái hiện thời bao cấp CHẤT LỪ của học sinh Nam Định, ai xem cũng phải trầm trồ
- Nghề lạ: Thực hư chuyện trồng cỏ kiếm bộn tiền ở Điền Xá

-
Từ bão số 10 cho thấy đê biển Nam Định mong manh
-
Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
-
Nam Định chật vật vụ mùa do phải gieo cấy lại nhiều lần
-
Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định
-
Nam Thành cảnh trí 40 phố phường
-
Nhà thờ cổ hơn 130 tuổi tại Nam Định tan hoang sau vụ hỏa hoạn giữa đêm
-
Giới trẻ Nam Định đi chơi đâu, ăn gì chỉ với 200.000 đồng?
-
CSGT bắt 9X đi xe biển Nam Định giật túi xách phụ nữ
-
Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
-
Nam Định: Xưởng nấu dầu thải ‘hành’ dân
-
Nam Định: Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tông bẹp dúm ô tô chở khách đi lễ
-
Nam Định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
-
Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định
-
Múa rối Đầu Gỗ – Nét văn hoá đặc sắc trong lễ hội chùa Đại Bi
-
Nam Định: Hàng chục hộ dân lao đao vì cán bộ xã ôm tiền bỏ trốn…
