Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể bé sơ sinh bị mẹ thả từ tầng 31 khu chung cư Linh Đàm đã được CLB Bảo vệ sự sống Hà Nội tiếp nhận đưa về chôn cất.

Hiện trường vụ việc.
Vụ việc nữ sinh Đinh Thị V.A. (SN 1997, trú tại Quảng Bình, sinh viên năm 4 trường Đại học Văn hoá) sau khi sinh con thấy bé tử vong đã cho vào túi bóng thả từ tầng 31 chung cư HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.
Trong ngày 20/10, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, gia đình ông T. (bố nữ sinh V.A.) đã nhờ các thành viên trong CLB Bảo vệ sự sống Hà Nội đưa cháu bé về chôn cất tại một ngôi chùa tại Nam Định.
Trưa 22/10, trao đổi với PV, ông T. buồn rầu nói sự việc xảy ra với gia đình là quá đột ngột và bất ngờ. Hiện tại sức khoẻ của V.A. còn rất yếu.

Căn phòng nữ sinh V.A. thả con từ tầng 31 xuống đất.
Ông nói rằng, gia đình được một tổ chức có uy tín về chôn cất thai nhi ở Hà Nội giúp chôn cất cháu bé.
“Gia đình tôi cũng rất tâm linh nên nhờ một tổ chức có uy tín chôn cất và đặt tên cho cháu ngoại (cháu bé bị V.A ném từ tầng 31 xuống đất – PV).
Cháu bé có tên, có tuổi và được đưa về một ngôi chùa ở Nam Định chôn chất để sau này tôi biết cháu mình ở chỗ nào và mẹ nó biết con mình ở đâu đến để mà sám hối…”, ông T. nói.
Ông chia sẻ, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn.
Trước đó, vào khoảng 20h ngày 18/10, tại lối đi cạnh tòa nhà HH2A và HH1C thuộc khu chung cư HH Linh Đàm, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh còn dây rốn có dấu hiệu bị ném từ trên cao xuống.
Qua xác minh, mẹ bé chính là người gây ra vụ việc. Người mẹ này là Đinh Thị V.A. (21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), sinh viên năm cuối trường Đại học Văn hoá Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, V.A. thừa nhận hành vi của mình. A. khai nhận đã tự sinh con trong nhà vệ sinh thuộc căn hộ của bạn trai ở tầng 31 của tòa nhà. Tuy nhiên sau khi sinh, V.A. phát hiện con đã tử vong nên quyết định thả đứa bé qua cửa sổ.
theo Trí Thức Trẻ
Theo (soha.vn)
- Xuân Trường: Triệu phú từ cây lúa
- Nữ giảng viên nóng bỏng ĐH Quốc gia: Sinh viên rất tò mò về tôi
- Phở gia truyền Nam Định
- Bùi Chu: Cập nhật ngày hội ngộ 1400 tay kèn
- Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
- Người dân Nam Định kiếm 500.000/ngày nhờ đi ‘săn’ sam đất
- Vụ Bản: Con đường hoa cúc trong khu sinh thái Núi Ngăm ngập tràn sắc xuân
-
Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà thờ cổ gần 130 năm tuổi ở Nam Định
-
Về Nam Định ăn bánh xíu páo một lần nhớ mãi
-
Thưởng thức xôi xíu gia truyền ngon nức tiếng tại Nam Định
-
Nghẹt thở phút ôm con nhỏ đối mặt 6 đối tượng cầm hung khí “nóng” ở Nam Định
-
Không thể tin nổi: Con ngõ “không điện, không nước, không người quản lý” giữa lòng thành phố Nam Định
-
Đền Thánh Báo Đáp – Giáo Phận Bùi Chu
-
Thành Nam quê Tôi
-
Trực Ninh (Nam Định): Kêu gọi sức dân cùng chung tay bảo vệ môi trường
-
Hải Hậu: Nét độc đáo khác lạ
-
Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
-
Mang súng áp tải ma túy đá
-
Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước