Tài xế người Nam Định bị đánh chảy máu đầu: Tài xế Mercedes khai gì?

Tài xế người Nam Định bị đánh chảy máu đầu: Tài xế Mercedes khai gì?

Tại cơ quan công an, tài xế Mercedes là anh Nguyễn Vũ Thái đã khai nhận toàn bộ sự việc xảy ra dẫn đến việc cầm gạch đánh tài xế taxi Mai Linh.

Hiện trường vụ tài xế taxi Mai Linh bị tài xế Mercedes đánh chảy máu đầu.

Liên quan đến vụ tài xế taxi Mai Linh bị tài xế Mercedes dùng gạch đánh chảy máu đầu, chiều ngày 16/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Công an quận đã mời tài xế Mercedes là anh Nguyễn Vũ Thái ((SN 1987, ở Tổ 8, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Vũ Thái đã viết tường trình toàn bộ sự việc dẫn đến việc bức xúc rồi nhặt gạch đánh tài xế taxi Mai Linh.

Theo như nội dung tường trình, khoảng 17h35 ngày 10/5, trên phố Lưu Hữu Phước, anh Thái đi cùng vợ (hiện đang có bầu) trên xe Mercedes về đến nhà. Khi đang đỗ ở vệ đường để đánh xe ô tô vào gara trong nhà thì tài xế taxi Mai Linh là anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, quê Nam Định) lái xe ngay phía sau, liên tục bấm còi inh ỏi. Do bức xúc việc tài xế Điềm liên tục bấm còi, anh Thái mở cửa xe, tiến tới cửa xe của tài xế Điềm và hai bên có lời qua tiếng lại.

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, sau đó, bố đẻ của anh Thái đi ra và nói “tham gia giao thông cần có văn hóa, bấm còi inh ỏi thế là sao”. Vậy là hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại.

Lúc này, anh Thái đứng ngay cạnh đã tiến tới đánh vào mặt anh Điềm qua cửa xe taxi. Anh Điềm nhảy sang bên ghế phụ, mở cửa xuống xe thì anh Thái nhặt gạch ở ven đường đuổi đánh khiến anh Điềm chảy máu ở vùng đầu.

“Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai người được đưa về trụ sở Công an phường Cầu Diễn. Quá trình làm việc tại Công an phường, có thể gia đình nhà tài xế Mercedes với tài Điềm đã thoả thuận hoà giải được với nhau. Sau đó, tài xế Điềm đã rút đơn tự hai bên hoà giải. Tuy nhiên, sau đó tài xế Điềm lại cho rằng việc mình kí vào đơn hòa giải là do choáng và không biết”,

đại diện Công an quận Nam Từ Liêm thông tin và cho biết thêm, hiện cơ quan công an chưa thể làm việc được với tài xế Điềm vì hiện sức khỏe của anh Điềm vẫn chưa đảm bảo.

Trước đó, trao đổi với PV, tài xế Điềm cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, anh được mời lên Công an phường Cầu Diễn làm việc, công an đưa anh vào một phòng riêng và đọc nội dung cho anh viết, nhưng vì khi đó rất đau đầu và choáng nên anh không nhớ được nội dung anh đã viết gì.

Trong khi đó, trả lời Báo Giao thông về sự việc công an đọc cho tài xế Mai Linh viết đơn, lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn cho biết:

“Hôm xảy ra vụ việc tôi không ở phường nên không nắm được tinh thần của vụ việc. Trường hợp ở phường tài xế Điềm khai một kiểu, lên công an quận khai một kiểu thì chúng tôi cũng không thể nắm được”.

Được biết, Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc đã gửi đơn đề nghị của tài xế cùng công văn của Công ty lên Công an quận Nam Từ Liêm với mong muốn cơ quan chức năng sẽ xem xét giải quyết sự việc nghiêm minh, đúng theo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Công đoàn Công ty Mai Linh cũng đã đến thăm hỏi tài xế Điềm đang nằm điều trị tại bệnh viện. Phía công ty hỗ trợ anh Điềm 10 triệu đồng và hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị của tài xế.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ việc tài xế taxi Mai Linh bị đánh chảy máu đầu, một số chủ cửa hàng đã bị… “trả thù” oan khi liên tục bị ném mắm tôm và chất bẩn, bởi những cửa hàng này bị nhầm tưởng là của gia đình tài xế Mercedes (!)

Lưu Huế
(baogiaothong.vn)


TOP