Trạm thu phí BOT Cai Lậy vẫn chưa thể thu phí trở lại trong ngày 1/12.
Liên quan tới các vấn đề xảy ra tại trạm thu phí BOT đường tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), trao đổi với PV lúc 7h sáng 1/12, ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện BOT Cai Lậy đang xả trạm cho các phương tiện đi qua.Về thời gian thu phí trở lại, ông Bon cho hay: “Hôm nay, ở Tiền Giang có một lễ hội nên phương tiện đổ về đông, nhiều khả năng sẽ xả trạm hết ngày. Còn thời gian khi nào thu phí trở lại thì chưa biết được”.
Theo ông Bon, theo quy định, trạm BOT Cai Lậy phải xả trạm khi xảy ra kẹt xe, ùn ứ; tới khi đường trở nên thông thoáng thì đơn vị quản lý có thể tổ chức thu phí trở lại. Hiện, Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cùng với đơn vị quản lý BOT Cai Lậy là Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang đang chờ thêm chỉ đạo từ UBND tỉnh.
Trước đó, vào các ngày 13 và 14/8, nhiều tài xế đã lên tiếng phản đối việc trạm thu phí BOT Cai Lậy được đặt ở Quốc lộ 1, không đúng với tên gọi của nó là trạm thu phí đường tránh thị xã Cai Lậy. Để thể hiện sự phản đối, nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ để mua vé khi qua trạm, gây khó khăn cho hoạt động tại đây và dẫn tới kẹt xe, phải xả trạm.
Trước tình hình trên, Bộ GTVT đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang và các bên liên quan để tìm giải pháp cho BOT Cai Lậy. Sau buổi họp vào ngày 16/8, Bộ GTVT cho biết, các bên đã thống nhất giảm giá dịch vụ cho tất cả phương tiện qua trạm. Tuy nhiên, các tài xế không đồng ý với cách giải quyết này mà yêu cầu trạm thu phí BOT Cai Lậy phải được dời vào đường tránh thị xã Cai Lậy.
Sau 3 tháng tạm dừng thu phí, BOT Cai Lậy vừa hoạt động trở lại từ sáng 30/11. Tuy nhiên, ngay lập tức, trạm thu phí này lại bị các tài xế phản đối bằng cách dùng tiền mệnh giá rất nhỏ hoặc rất lớn để mua vé. Cá biệt có nhiều trường hợp trả dư 100 đồng và đòi được thối lại đúng số tiền này, khiến các nhân viên tại BOT Cai Lậy không thể xử lý.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
- Giới trẻ Nam Định đi chơi đâu, ăn gì chỉ với 200.000 đồng?
- Nam Định tìm cách phát triển du lịch
- Tâm sự của chàng sinh viên nghèo trả lại 320 triệu: Tiền thì thích thật nhưng…
- Những ngôi nhà mái rạ ở “thủ phủ” gạo tám
- Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
- Rộn ràng mùa cưới tại Nam Định
- Kỳ Duyên hối hận vì vô tư, tiếp tục sống ‘giấu mình’
- Nam Định: Dân kiên quyết yêu cầu Công ty đốt dầu phải di dời
- Nam Định tái khởi động dự án bệnh viện 850 tỷ đồng bỏ hoang
- Nam Định: 48 công nhân phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm
- Hải Hậu: Đi cà kheo, đánh trồng cà rùng… mừng ngày Quốc Khánh
- Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong
- Nam Định: Nghi vấn nhóm thanh niên dùng hung khí “xử nhau”, 1 người bị thương
- Phở Ngon Nam Định
- Hai vợ chồng ở Nam Định trộm cắp trên cao tốc bị bắt: Quê nhà sốc khi biết tin
- Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc – Nam Phong – Nam Trực – Nam Định
- Nam Định: Nhà thờ 130 tuổi cháy rừng rực trong đêm
- Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
- Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
- Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin
- Bệnh nhân tố suýt “mù mắt” sau phẫu thuật, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng
- Công Viên Tượng Đài Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh