[Thơ] Nghĩa Hưng - Đáy sớm chiều

[Thơ] Nghĩa Hưng – Đáy sớm chiều

In hình bóng Mẹ liêu xiêu tháng ngày !
Con trâu đi trước cái cày
Mồ hôi Người trộn Đất này …mấy phân !?

– Tháng, năm, trời vũ, đất vần
Qua bao dâu bể thăng trầm, đói no..

Thế rồi qua hết mây mờ
Giờ đây đời đã nên thơ Đất này:
Nông thôn rạng rỡ từng ngày
Nhân Dân, nhà nước chung tay đồng lòng…
Đê vươn ra lấn Biển ĐôngNGHĨA HƯNG QUÊ TA

Ông, Cha mở Đất khai Sông
Cháu con tiếp bước khơi dòng Thơ Ca:

-Thương về những thủa xưa xa
Gầu Sòng Cha múc trăng ngà nghiêng theo !
Sông Ninh, sông
Cá tôm thủy sản nuôi trồng bội thu
Cồn, rừng Sinh Thái vi vu
Gọi bao dự án đầu tư xếp hàng
Đồng xanh ôm ấp xóm làng
Dồn điền đổi thửa Thôn trang máy về
Trâu nằm nhai cỏ hả hê
Nong nia ,liềm hái nằm nghe sáo diều
Ngàn đời chiếc cối thân yêu
Thủy chung son sắt nói điều chia ly
Cái nghèo,cái khó vơi đi
Chung tay Doanh Nghiệp Công ty làng nghề
Nhà cao đường mấy làn xe
Bên hàng liễu rủ mương kè bê tông
Xen canh gối vụ cấy trồng
Tivi điện thoại truyền thông mọi nhà
Mặt Người rạng rỡ như hoa
Dân trí rộng mở vươn ra toàn cầu
Tình quê “tay bí tay bầu”
“Ở ăn đùm bọc” vẫn “câu láng giềng”

NGHĨA HƯNG… Trời phú… Đất thiêng !
Cha ,Ông khai mở…dựng nên bao đời
Thắp nhang cúi trước Tượng Đài !
Cháu con ghi tạc công người…TIỀN NHÂN…

Thơ: Trần Trọng Tâm
1


TOP