54 tình nguyện viên là những giảng viên, bác sỹ, điều dưỡng và sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã lên đường đến tâm dịch Bắc Giang.
Ngày 28/5, hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, 54 tình nguyện viên là những giảng viên, bác sỹ, điều dưỡng và sinh viên năm thứ 4 (10 giảng viên, 44 sinh viên) của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (thành phố Nam Định) đã lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương này.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh có tốc độ lây nhiễm nhanh, khó kiểm soát và nguy hiểm hơn đã xuất hiện ở nhiều địa phương, đặc biệt là 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh…
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch COVID-19,” Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên bằng những việc làm thiết thực cùng với nhân dân cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Hiện có 50 cán bộ, giảng viên và hơn 300 sinh viên của trường đã đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng lên đường chi viện cho các địa phương chống dịch.
Theo Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Công Trình, Khoa Y học lâm sàng, Trưởng đoàn công tác, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, cho biết: “Bắc Giang có số ca mắc COVID-19 cao trong cả nước. Lực lượng tham gia chống dịch ở đây vô cùng gian nan, vất vả. Do vậy, tôi cùng đồng nghiệp và các bạn sinh viên đã tình nguyện viết đơn đăng ký lên đường tham gia chống dịch với mong muốn có thể áp dụng kiến thức, chuyên môn của mình, góp phần đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”./.
- Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
- Phụ nữ Yên Phong giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
- Nam Định phố lâu… rồi chẳng thấy thơ…
- Dàn hot girl Nam Định toàn mẫu nhí, rich kid, PT đa phong cách
- ‘Chết cười’ chàng trai Nam Định bị MC bắt bẻ trên sân khấu
- Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
- Nữ sinh đại học Sư phạm Sài Gòn sở hữu vòng eo con kiến gây sốt MXH
- Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
- Tân Hiệp Phát có “gọt chân cho vừa giày”?
- Công an Nam Định lên tiếng vụ nam thanh niên bị 2 kẻ bịt mặt chém tàn bạo
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
- Thị trấn Quất Lâm tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV
- Cựu thầy giáo vận chuyển 15 bánh heroin xin sớm được tử hình
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
- Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ
- Huyện Vụ Bản, Nam Định: Hàng trăm hộ dân mất tiền vẫn phải dùng “nước bẩn”
- Giang hồ Nam Định nổ súng truy sát ở bến xe Miền Đông
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định
- Kẹo Sìu Châu Nam Định – Xuân có kẹo Sìu Xuân đượm sắc
- Camera ở Quất Lâm: Hình ảnh nhạy cảm có bị lọt ra ngoài?
- Nước mắm Giao Châu