[Thơ] Tôi yêu đội bóng Thành Nam

[Thơ] Tôi yêu đội bóng Thành Nam

Tôi yêu đội bóng Thành Nam
Tôi yêu tiếng trống âm vang Thiên Trường
Tôi yêu cả những con đường
Tôi yêu luôn cả dặm trường xa xôi
Tôi yêu thành phố của tôi
Tôi yêu truyền thống một thời đã xa
Tôi yêu động lực hôm qua
Tôi yêu lên hạng chính là hôm nay
Tôi yêu vàng, đỏ tung bay
Tôi yêu tất cả trẻ, già đam mê
Tôi yêu thứ bảy chiều về
Tôi yêu hàng ghế đài B nắng vàng
Tôi yêu ánh mắt hoang mang
Tôi yêu bàn thắng muộn màng ” 90
Tôi yêu toàn thể nụ cười
Tôi yêu nước mắt vội rơi vì mừng
Tôi yêu như muốn phát khùng
Tôi yêu như thể chưa từng biết yêu
Tôi yêu còn biết bao nhiêu
Tôi yêu, yêu mãi những chiều bóng lăn….
MH – Nguồn FB
1
Tôi yêu người viết bài thơ
Cho tôi sống lại những giờ bóng lăn
Cho tôi chợt thấy trở trăn
Nghĩ về “Chùa Cuối” khó khăn còn nhiều..!
Cho tôi nhớ những buổi chiều
Quảng Trường đá phủi cũng siêu lòng người
Cho tôi nhớ những nụ cười
Khi tan trận bóng hẹn người quán bia
Tôi yêu và muốn sẻ chia
Nguyễn Du cá mực phố khuya bóng chờ!
Yêu cả cái phố nhà thờ
Có người con gái tôi chờ lúc xưa…
Tượng Trần liễu rủ lưa thưa
Hẹn ngày tái ngộ cho vừa nhớ mong…

PPT/tintucnamdinh.vn


TOP