Bàn thắng quyết định của Quốc Phương ở phút 89 đã nhấn chìm nỗ lực lấy ít nhất 1 điểm của đội bóng thành Nam trong cuộc đọ sức chiều 1/7.
Thi đấu có phần lấn lướt chủ nhà Sài Gòn FC nhưng lại chịu thất bại cuối cùng, HLV Văn Sỹ không tỏ ra quá thất vọng. Ông xác định rõ đây chỉ là một cú sẩy chân trong một chiến dịch quan trọng và dài lâu. Do vậy, toàn đội phải lập tức bỏ qua trận thua này để hướng đến 4 thử thách cam go sắp tới trong tháng 7.
Cựu tuyển thủ QG Việt Nam đánh giá: “Trận này có chất lượng chuyên môn trung bình. Chúng tôi cần ít nhất 1 điểm để cầm chân đối thủ trực tiếp. Nhưng khi có cơ hội, Nam Định đã không tận dụng được. Đó cũng là một phần của bóng đá, chúng tôi phải chấp nhận và nỗ lực hơn ở các vòng tiếp theo”.
“Khoảng cách giữa Nam Định và các đội hạng 9-10 hoặc nhóm xếp dưới chỉ cách nhau khoảng 1-2 trận thắng. Chúng tôi phải chắt chiu từng trận, đặc biệt là các trận sân nhà để lấy được số điểm an toàn và đạt được mục đích trụ hạng. Còn khi đi sân khách thì mình cố gắng làm sao lấy được ít nhất 1 điểm”.
Về tình hình lực lượng, trong thời gian tới, Nam Định dự kiến sẽ không có nhiều xáo trộn ở cả nội hoặc ngoại binh. “Chúng tôi không còn nhiều lựa chọn. Diogo đã có “cái hơi” thi đấu từ đầu mùa, chắc chắn là hơn người mới đến Việt Nam 3-4 ngày. Hơn nữa, anh ta đã có trận ra mắt rất tốt.
Tôi hy vọng Diogo sẽ hoà nhập tốt hơn với đồng đội để mang về kết quả tích cực cho Nam Định thời gian tới. Còn về Sỹ Minh, hôm nay tôi thay cậu ấy ra nghỉ để dưỡng sức. Minh đã thi đấu 4 trận liên tục, thể lực không còn đảm bảo”, HLV Văn Sỹ chia sẻ về công tác nhân sự trận này.
Ở phần cuối, ông bày tỏ sự tri ân dành cho những ủng hộ viên nhiệt thành của Nam Định. Đấy là những người đã bất chấp cơn mưa như trút đầu trận để dành thời gian đến sân để sát cánh cùng đội nhà. “Cổ động viên là động lực cho cầu thủ. Chúng tôi nhìn vào đấy để nỗ lực, làm hết sức mình để xứng đáng với lòng tin của người hâm mộ”, HLV Văn Sỹ bày tỏ.
Thua Sài Gòn FC 0-1, Nam Định tụt xuống vị trí thứ 13, xếp ngay sau đội chủ sân Thống Nhất. Trong khi CLB TP.HCM, sau trận hoà 1-1 trước B.Bình Dương, tiếp tục đứng cuối bảng tổng sắp. Cuộc chiến thoát khỏi nhóm đèn đỏ hứa hẹn sẽ còn nhiều thú vị, gay cấn trong thời gian tới.
Theo (goal.com)
- Hải Hậu: Thuyền cá đầy ắp trong những ngày ra khơi đầu Xuân
- Đầu bếp đầu tiên mang phở ra Trường Sa
- Bánh gai dẫn lễ
- Dân mạng phát sốt trước hot girl Nam Định có rãnh bụng siêu đẹp
- Du lịch Quất Lâm không còn dịch vụ “nhạy cảm”?
- Cách làm bánh xíu páo mềm thơm, béo ngậy
- Kỳ lạ chuông cổ 9 tấn nằm giữa hồ nước ở Nam Định
-
Đầu năm, giới trẻ đổ xô về phiên chợ se duyên độc nhất thành Nam
-
Nam Định: Những kiến trúc Pháp còn sót lại …
-
Người bí thư chi bộ đầu tiên
-
Độc Đáo Nghệ Thuật Và Trò Chơi Dân Gian Thời Trần
-
Mâu thuẫn lúc đậu xe, thanh niên quê Nam Định lùi xe đâm chết người rồi bỏ trốn
-
Tài xế xe tải thoát chết nhờ người dân thông báo đầu xe bốc cháy
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 11/6 đến 16/6
-
Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
-
Nam Định: Cha bỏng nặng, con tử vong vì con trai đổ xăng châm lửa tự thiêu
-
TTYT Trực Ninh (Nam Định): Báo cáo một đằng thực hiện một nẻo!
-
Cứu nạn thành công sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
“Chết yểu” một dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ
-
Nam Định: Vợ chồng cán bộ ôm tiền tỷ bỏ trốn, dân kêu trời oán thán
-
Các tín đồ bia Nam Định hẹn ‘chia sẻ đam mê, kết tình bằng hữu’ tại Ngày hội Bia Hà Nội
-
Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong