Mặc dù UBND xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc, Nam Định) đã in vé trông giữ xe vào đền Bảo Lộc theo giá quy định của UBND tỉnh, nhưng người trông xe tại đây lại in thêm vé với giá cao hơn để “chặt chém” du khách.

Vé gửi xe giả tại đền Bảo Lộc
Di tích đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định; thờ Trần Hưng Đạo) là một địa chỉ tín ngưỡng nổi tiếng ở tỉnh Nam Định. Từ năm 1988, địa chỉ này được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia nên càng đông khách, đặc biệt là vào những ngày đầu xuân.
Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều du khách, lần nào đến với di tích này họ đều bị “chặt chém” giá trông giữ xe. Anh Trần Xuân Khánh (Hà Nội) cho biết:
“Hôm 16 tháng giêng vừa qua, tôi đến đền bằng xe ô tô 4 chỗ. Theo quy định, vé xe của tôi giá 30.000 đồng, nhưng người thu vé lại đưa cho tôi tấm vé ghi mức phí 50.000 đồng và yêu cầu tôi trả đủ số tiền trên. Khi tôi thắc mắc giá vé quá cao, không đúng quy định, ông ta còn bảo: gửi thì gửi mà không gửi thì thôi”.

Vé gửi xe do UBND xã Mỹ Phúc phát hành Ảnh Lê Tân

Và vé gửi xe giả tại đền Bảo Lộc
Theo anh Khánh, việc này khiến anh và nhiều người bức xúc vì ngay gần đó là tấm biển niêm yết giá trông giữ xe tại di tích theo quyết định của UBND tỉnh Nam Định, trong đó quy định rõ mức thu phí: xe đạp và xe đạp điện 2.000 đồng/lượt; xe máy 4.000 đồng/lượt; xe ô tô dưới 15 chỗ ngồi là 30.000 đồng/lượt; xe trên 15 chỗ đến 30 chỗ 40.000 đồng/lượt; xe trên 30 chỗ trở lên 50.000 đồng/lượt. Còn theo phản ánh của nhiều người đi xe máy, họ phải trả 10.000 – 20.000 đồng/lượt, cao hơn nhiều so với quy định.
Trao đổi về thông tin kể trên, ông Đặng Văn Mịch, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc, cho biết dịch vụ trông giữ xe tại đền Bảo Lộc được đấu thầu với giá sàn, được UBND huyện Mỹ Lộc quy định là 1,4 tỉ đồng/năm.
Mấy năm gần đây, ông Đào Hữu Khiêm, một người dân Bảo Lộc, là người trúng thầu. Trong hợp đồng giữa chính quyền xã và ông Khiêm cũng quy định rõ trách nhiệm của bên trúng thầu phải thu phí đúng với giá quy định. UBND xã Mỹ Phúc cũng chủ động in các loại vé đối với từng loại phương tiện để giao cho người trúng thầu.

Ông Đặng Văn Mịch, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc, thông tin với Thanh Niên
Khi được Thanh Niên cung cấp những chiếc vé xe giá cao hơn quy định mà người của ông Khiêm dùng để thu tiền khách gửi xe, ông Mịch tỏ ra bất ngờ và khẳng định đây là vé giả, không phải là vé do UBND xã phát hành. “Việc tự ý in và sử dụng vé này là sai quy định, không đúng với cam kết của bên trúng thầu”, ông Mịch nói.
“Chính quyền xã cũng đi kiểm tra, giám sát hoạt động trông giữ xe. Tuy nhiên, khi có người kiểm tra, họ sẽ xuất trình vé do xã in ấn, sau đó lại dùng vé tự in.
Trong khi đó, nhân lực của xã cũng quá mỏng, không phải lúc nào cũng theo dõi, giám sát hay bắt quả tang được”, ông Mịch nói và khẳng định sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.
Thông tin với Thanh Niên, ông Lê Quang Huy, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc, xác nhận sai phạm của dịch vụ trông giữ xe tại đền Bảo Lộc đã diễn ra từ những năm trước.
“Năm nào chúng tôi cũng thành lập đoàn kiểm tra, thấy sai là phạt hành chính, có lần mức phạt lên đến hơn 20 triệu đồng. Nhưng để xử lý triệt để tình trạng này là khó vì họ biết rõ mặt cán bộ. Anh em đến là họ đổi sang vé thật nên khó bắt được quả tang”, ông Huy cho biết, đồng thời bày tỏ: “Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các sai phạm của cả người trúng thầu lẫn chính quyền địa phương, nếu có. Qua đây, chúng tôi cũng xin được cáo lỗi nhân dân, du khách thập phương về việc này”.
Theo (thanhnien.vn)
- Học sinh THPT Lê Hồng Phong biến nóc tòa nhà thành vườn rau sạch
- Làm giàu ở nông thôn: Rắc muối “thả thính” cá bớp “bốn mắt”, thu trăm triệu/năm
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
- Chuyện vải lụa
- Gốc ổi bờ ao: Độc phẩm nổi danh đất Nam Định
- Nghĩa Hưng: Lận đận những đứa trẻ mưu sinh trên biển
- Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
-
Bà nội khai đánh rơi khiến cháu 20 ngày tuổi thiệt mạng
-
Hải Hậu: Truy tìm người giúp việc bắt cóc bé trai 10 tháng tuổi
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Nam Định: Người đàn ông dùng gậy tấn công CSGT
-
Món ngon Nam Định: Bánh cuốn làng Kênh
-
Nghề nặn tò he truyền thống ở thôn Hà Dương
-
Người dân Nam Định xót xa nhìn ngôi nhà thờ cổ 130 tuổi bị cháy rụi trong đêm
-
Bệnh viện đa khoa Hải Hậu: Người “giữ lửa” cho bệnh viện top đầu
-
Mua pháo mừng đội tuyển, chưa kịp đốt đã đi tù
-
Tin mới nhất vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ: Tạm đình chỉ công tác 2 nữ giáo viên
-
Tiếp sức mùa thi tại Nam Định của SVCG Hạt Lạc Đạo Liễu Đề – Quỹ Nhất
-
Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
-
Bắt trùm giang hồ Bắc ‘Lợn’ đuổi đánh bác sĩ, đấm trưởng công an
-
Nhọc nhằn mưu sinh bên ‘hỏa ngục’ giữ nghề thổi thủy tinh
-
Tàu hỏa kéo lê một phụ nữ gần 200m