Dưới làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng mạng, fanpage của VietJet Air không còn truy cập được.

Nhiều nữ PG diện trang phục phản cảm trên chuyến bay chở U23 Việt Nam về Việt Nam, cá biệt có trường hợp cô gái mặc thiếu vải cố khoác vai một tuyển thủ trẻ trong khi tuyển thủ U23 cố né qua một bên.
Làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng
Liên quan tới màn bikini nhảy múa, uốn éo trên chuyến bay đưa U23 Việt Nam về nước sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á, hãng hàng không VietJet Air đang phải đón nhận làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người bày tỏ màn biểu diễn như trên là lố lăng và vô cùng phản cảm, là một chiêu PR rẻ tiền.
Sự việc xảy ra từ sáng 28/1, tới tối cùng ngày, Tổng Giám đốc VietJet Air là bà Phạm Thị Phương Thảo đã có thư xin lỗi gửi tới U23 Việt Nam, người dân cả nước cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tuy nhiên, trong lá thư này, lãnh đạo VietJet Air khẳng định, màn biểu diễn bikini là do các tiếp viên trên chuyến bay tự phát, trong đó có một người vì hâm mộ nên ngồi khoác vai và xin chữ ký của tuyển thủ U23 Việt Nam.
Những lời giải thích của Tổng Giám đốc VietJet Air một lần nữa khiến cộng đồng mạng đang “sôi sục” càng “dậy sóng” mạnh mẽ hơn. “Khi thấy có thư xin lỗi của hãng VietJet Air, tôi có một chút nhẹ lòng và vội vào đọc ngay. Nhưng đọc xong lá thư, tôi quyết định phải lên tiếng một lần nữa vì lời xin lỗi này rất hèn nhát và đã thêm một lần xúc phạm khách hàng của hãng”, Facebooker Liêm Tô Vân bày tỏ nỗi bức xúc trên trang cá nhân.

Làn sóng chỉ chích và kêu gọi tẩy chay VietJet Air đang lan rộng.
“Lãnh đạo VietJet Air phải xin lỗi một cách cầu thị vì đã bày trò đón tiếp hạ cấp, rẻ tiền đối với đội tuyển U23 Việt Nam yêu quý”, đây là thông điệp nhiều cư dân mạng gửi tới VietJet Air thông qua những bình luận dưới lá thư xin lỗi.
Thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vào cuộc
Liên quan tới vụ việc trên, sáng 29/1, ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, Thanh tra Bộ đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ vào cuộc điều tra, xác minh về các hình ảnh, clip mang tính chất quảng cáo trên chuyến bay chở U23 Việt Nam của VietJet Air.
“Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã vào cuộc và sẽ có kết quả báo cáo lên Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL trước ngày 31/1, cũng như trả lời báo chí”, ông Bình nói.
Trong khi đó, ông Phạm Cao Thái – Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL thông tin thêm: “Chúng tôi đang mời đại diện hãng hàng không nói trên đến làm việc và xác minh các thông tin. Ngay khi có kết quả điều tra và hình thức xử lý, chúng tôi sẽ thông tin chính thức”.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
- Nam Trực: “Nhịp cầu nhân ái” tiếp sức cậu bé bị ung thư vòm họng
- Người thợ sửa xe điêu luyện chỉ với một… bàn tay
- Nam Định: Sự thật ngỡ ngàng về gia cảnh ”ông bầu” Ngọc Trinh
- “Trái ngọt” song sinh của bà mẹ Nam Định 5 năm 3 lần mất con
- Gặp nam sinh đẹp trai, 6 múi, chủ nhân của clip khởi động môn thể dục bằng cách quạt chả trên nhạc Vina House siêu dễ thương
- Nam Định: “Hot girl dao kéo” lúng liếng trong 6 tà áo dài rực rỡ
- Chị cô dâu trong đám cưới ‘khủng’ 100 cây vàng ở Nam Định từng rước dâu bằng máy bay
-
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam Định làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
-
Nam Định: Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em
-
Cùng bạn tổ chức sinh nhật trên cầu lúc nửa đêm: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử
-
Thủ tướng: Nam Định phải nhanh chóng khôi phục hoa màu và thủy sản, không để diện tích trống
-
Tối nay bão số 3 giật cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh – Nam Định, toàn miền Bắc mưa rất to
-
Nam thanh niên mang khối u gan “khủng” hiếm gặp trên thế giới
-
Đào móng xây kho bạc Nhà nước Nam Định, tá hỏa thấy 90 bộ hài cốt
-
Bánh dày và giò nạc gây ngộ độc tập thể ở Nam Định
-
Trốn nã do trộm… dê
-
Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu HĐND tại 18 xã
-
Bánh gai dẫn lễ
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
Từ bão số 10 cho thấy đê biển Nam Định mong manh
-
Trên đường đi học, nam sinh bị chó dữ tấn công phải khâu hơn 20 mũi ở mặt
-
Biện hộ việc chặn ngã tư để đoàn 400 người chạy qua, 2 phượt thủ Nam Định bị sỉ vả