(ĐCSVN) – Trở thành tỉnh thứ 13 có dịch tả lợn châu Phi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính tại hộ gia đình thuộc xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đang gấp rút tiến hành các bước tiếp theo nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận trong ngày 11/3:

Cùng với việc tiêu huỷ 80 con lợn tại ổ dịch đầu tiên và tính đến ngày 11/3 là duy nhất, từ chiều ngày 9/3, Chi cục Thú ý Nam Định đã phối hợp với huyện Trực Ninh tiến hành phun thuốc, rải vôi bột tiêu độc, khử trùng tại điểm phát dịch cũng như toàn bộ khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của dịch trênđịa bàn.

Ông Ninh Văn Hiểu (phải), Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nam Định chia sẻ với hộ
gia đình ông Phạm Văn Kiên, nơi phát hiện ổ dịch đầu tiên và hướng dẫn cách vệ sinh chuồng trại

Xã Trực Thắng có 1.066 hộ nuôi lợn với tổng đàn là 7.883 con. Vì vậy, hạn chế dịch tả lợn châu Phi lây lan là vấn đề cấp bách đặt ra lúc này. Người dân cũng chủ động tích trữ vôi bột để khi có thông tin dịch bệnh là phủ trắng các ngả đường trong xã

Chính quyền xã đã thành lập 3 chốt kiểm dịch, cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định: rắc vôi bột, phun thuốc sát trùng khu vực ổ dịch và vùng lân cận.

Lấy nguồn thức ăn cho lợn cùng địa chỉ với hộ gia đình ông Phạm Văn Kiên, hộ gia đình bà Lưu Thị Nái cách nhà ông Kiên 500m cũng đề cao cảnh giác, bà Nái rắc vôi bột nhiều lần trong ngày chỉ mong sao dịch bệnh không gõ cửa nhà mình

Tiếp giáp với huyện Trực Ninh, lực lượng liên ngành huyện Hải Hậu cũng đề cao công tác phòng dịch

Bến đò Cổ Lễ nơi người dân huyện Trực Ninh và tỉnh Thái Bình thường đi lại cũng được phủ trắng
vôi bột phòng dịch

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định (thứ 2 từ phải qua) trực tiếp lên phà kiểm tra, dặn dò chủ phương tiện không cho người dân lưu thông thịt lợn không rõ nguồn gốc giữa huyện Trực Ninh và tỉnh Thái Bình

Các quầy thịt lợn ở chợ Cổ Lễ – điểm tiêu thụ thịt lợn lớn nhất huyện Trực Ninh cũng được đoàn kiểm tra liên ngành giám sát chặt chẽ
- Mua đồ đồng nát về làm bảo tàng
- Cô gái Nam Định nuôi cua đá như thú cưng: 2 lần thoát khỏi nồi đã thành cái duyên
- [VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
- Mặn mòi mắm tép quê nhà
- Người đẹp Thư Dung ngầm ‘tố’ Kỳ Duyên là người thứ 3?
- MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
- Thịt chó Cầu Vòi và những thương hiệu thịt chó đất Bắc mềm lòng dân nhậu
-
Công an Hải Hậu (Nam Định) phát thông báo tìm người thân cô gái trẻ tử vong dưới cống nước
-
Nam Định: Hàng loạt con mèo bỗng lăn đùng ra chết bất thường
-
Nam Định: Điều tra vụ anh trai say xỉn ra tay đâm tử vong em ruột
-
Nam Định: Thanh niên lừa bé gái, nhanh tay trộm Iphone
-
Thành Phố Nam Định tan hoang sau sự hung bạo của cơn bão số 1
-
Cứu sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (Nam Định) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
-
Nam Định quê tôi
-
Nhộn nhịp làng trồng đào tết lớn nhất Nam Định
-
Nam Định cấp bách gia cố đê sông hồng đón bão số 3
-
Hải Hậu: Hạt Muối Quê Tôi Bước Vào Trong Thơ Ca
-
Vụ ăn cỗ lấy phần: Người Nam Định có hẳn bài thơ “Ăn cỗ lấy phần” ai cũng biết
-
Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc
-
Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
-
Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối