– Cơ quan công an Nam Định đang tạm giam ông Vũ Đình Tuân, nguyên giám đốc Công ty CP đường sắt Hà Ninh để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/02/cty-duong-sat-ha-ninh-1518353508718355337495.jpg)
Trụ sở Công ty CP đường sắt Hà Ninh tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định – Ảnh: KHÁNH LINH
Trước đó vào ngày 8-2, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh Đậu Văn Long cũng có văn bản công bố thông tin về việc ngày 31-1-2018 vừa qua, ông Vũ Đình Tuân, Thành viên HĐQT, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã bị bắt tạm giam với thời hạn 4 tháng theo Thông báo số 57 của PC46, Công an tỉnh Nam Định.
Trao đổi thêm về việc tạm giam đối với ông Tuân, đại tá Tuyên cho biết do hiện nay vẫn đang trong giai đoạn điều tra nên chi tiết của vụ án tạm thời chưa thể cung cấp ngay.
“Trước mắt cơ quan Công an vẫn đang tập trung làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Tuân”, đại tá Tuyên cho hay.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trước đó vào tháng 9-2017, Phòng PC46, Công an tỉnh Nam Định cũng ra quyết định tạm giữ đối với ông Ngô Trường Giang (39 tuổi, từng là kế toán trưởng của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan Công an, ông Giang cho biết bản thân được giao phụ trách kế toán tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh từ năm 2009, đến năm 2012 chính thức giữ chức vụ kế toán trưởng của công ty này.
Trong thời gian từ năm 2016 đến khi bị tạm giam, lợi dụng chức vụ cùng sự tín nhiệm của giám đốc khi đó là ông Vũ Đình Tuân, nên đã ký một số lệnh chi trả tiền vay của công ty này với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định.
Tuy nhiên, trong thực tế ông Giang đã không trả tiền vào tài khoản của ngân hàng mà lại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình với số tiền 16 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Ngô Trường Giang còn làm giả nhiều hồ sơ vay tiền đứng tên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, giả cả chữ ký của ông Vũ Đình Tuân rồi bí mật đóng dấu công ty.
Sau đó, ông Giang mang những hồ sơ này đến các Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Định, Công ty Minh Phụng và cá nhân ông Nguyễn Đức Tín (trú tại số 327 đường Giải Phóng, thành phố Nam Định) vay được tổng số tiền 22 tỉ đồng và chuyển hết vào tài khoản cá nhân.
Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt với tổng cộng 38 tỉ đồng được ông Giang sử dụng để tiêu xài, trả nợ và chơi lô đề, cờ bạc…
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành, duy tu tuyến đường sắt qua địa phận các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.
TIẾN THẮNG( tuoitre.vn)
- Lục tàu xá Nam Định
- Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
- Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
- Cô gái mua vịt về ướp rán với chai gia vị nhà nào cũng có, kết quả màu đẹp thịt mềm như nhà hàng
- Nam Định: Trao 2.000 suất học bổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học
- Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
- 5 ngôi đền, chùa linh thiêng ở miền Bắc nên đi lễ đầu năm
-
Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
-
Bắt thanh niên 20 tuổi cứa cổ tài xế ô tô công nghệ, cướp tài sản
-
Nam Định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
-
Bắt giữ 10 bánh heroin Khi đang trên đường từ Điện Biên về Nam Định tiêu thụ
-
Xuất hiện ổ dịch, Nam Định tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trong trường học
-
Bãi rác “hành” dân ở Nam Định: “Ngủ phải đeo khẩu trang, ăn phải mắc màn tránh ruồi”
-
Đình chỉ công tác nữ nhân viên xe bus đuổi khách xuống đường
-
Chưa thông qua Luật đặc khu, Quốc hội kêu gọi nhân dân bình tĩnh
-
Nam Định: Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em
-
Cặp đôi tổ chức tiệc cưới tiền tỉ, rước dâu bằng máy bay
-
Làm giả chính sách ở Nam Định: Truy tố 12 bị can
-
Hình ảnh cô gái “mặc như không mặc” trên chuyến xe khách Hà Nội – Nam Định khiến nhiều người phải đỏ mặt quay đi
-
Ông Đinh La Thăng: ‘Tớ là Bí thư to nhất TP mà cậu có chạy tới đâu?’
-
Người dân Nam Định xót xa nhìn ngôi nhà thờ cổ 130 tuổi bị cháy rụi trong đêm
-
Gia cảnh khốn khó của nam nhân viên bị khách đâm tử vong ở Nam Định: ‘Đêm nào con cũng thức đợi bố đi làm về!’