Những ngôi nhà có kiến trúc đồ sộ và ấn tượng khiến nhiều người phải choáng.

Đây là một xã ở nông thôn nhưng không hiếm những ngôi nhà cao tầng, đồ sộ minh chứng cho sự phát triển kinh tế và người dân giàu có.

Khi đến xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, điều khiến mọi người phải “lác mắt” là cứ cách vài mét lại có một biệt thự, ngôi nhà cao tầng.

Trong đó nhiều nhà như lâu đài có kiến trúc thiết kế sang trọng và ấn tượng.

Ở đây hiện có hơn 200 hộ kinh doanh đồ gỗ. Trước đây, sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ chỉ ở một vài xóm. Từ năm 2009 đến nay, số người theo nghề này tại địa phương đã tăng lên nhiều lần.

Khi đến Hải Minh, ai cũng phải trầm trồ trước lâu đài Lan Khoa Khuê của đại gia Nguyễn Văn Khuê.

Sở dĩ lâu đài có tên “Lan Khoa Khuê” là sự kết hợp tên của các thành viên trong gia đình tên ông (Khuê), tên vợ (Lan) và tên người con trai (Khoa).

Lâu đài này xây dựng trong 9 năm, số tiền được chi cho việc xây dựng khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Lâu đài có 5 tầng, diện tích 470m2 trên khuôn viên đất rộng cả ngàn m2.

Lâu đài có phong cách kiến trúc theo kiểu châu Âu, trong đó nhiều chi tiết trang trí mô phỏng theo thần thoại Hy Lạp.

Xung quanh nhà là hệ thống hàng rào kiên cố và camera an ninh. Bên cạnh đó, ông Khuê còn đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy bài bản, cẩn thận.

Nội thất bên trong lâu đài dùng các gỗ quý như gỗ đỏ, cẩm lai, gỗ hương… Ngoài ra, chủ nhân còn lắp cả thang máy gần phòng ăn.

Ngoài nghề đồ gỗ mỹ nghệ, nơi đây còn có người làm nông nghiệp (trồng lúa), mây tre đan xuất khẩu và nghề cây cảnh

Trước năm 2015, giá đất tại Hải Minh chỉ khoảng trên dưới 10 triệu đồng/m2, đến năm 2018 mức giá đất trên mỗi m2 có khu vực đã tăng gấp 3 lần.
- Điểm qua các quán cafe, trà sữa checkin tuyệt đẹp tại Nam Định
- Hậu sửa mặt, nâng ngực tiền tỷ, mỹ nhân Nam Định được nhiều người săn đón
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Hot girl Nam Định ước tính “đập toàn mặt” tốn 1,5 tỷ đồng
- Nhà Thờ Đổ Hải Lý – Có Thể Bạn Chưa Biết
- Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
- Thương binh thật thành thương binh… giả
-
Lễ hội đền Trần 2016 sẽ phát ấn vào lúc 5 giờ 30 phút
-
Về Nam Định ăn gỏi cá…
-
Người bí thư chi bộ đầu tiên
-
Nam Định: Người dân đội mưa đi hội chợ Viềng
-
Đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng cầm dép đập vào mặt con trai: ‘Mày là thằng mất dạy’
-
Giả người buôn hải sản để bán ma túy
-
Cô Gái Tự Tử Tại Hồ Truyền Thống Nam Định
-
Cưỡng đoạt ngôi nhà con trai đã bán cho người khác là phạm tội hình sự?
-
Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao
-
Ứng phó với bão số 6: Nam Định cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền
-
Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi
-
Nam Định: Nghề săn rươi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
-
Bình minh trên biển Quất Lâm, Nam Định
-
Thanh niên Nam Định bị trút mưa dao: Nạn nhân kinh nghiệm
-
Đại sứ Mỹ đội nắng, lội ruộng cùng nông dân Nam Định