Lẽ thường, khi điều tra một vụ án mạng, cơ quan điều tra sẽ xác định danh tính nạn nhân từ đó lần ra các mối quan hệ để xác định những mâu thuẫn.
Tuy nhiên, đây lại là trường hợp khác, hiện trường là cống nước giữa cánh đồng tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định, nạn nhân đang trong quá trình phân hủy khó nhận dạng, không giấy tờ tùy thân…
Ngày 27-11-2017, người dân xã Hải Lộc phát hiện xác một người phụ nữ nằm trong cống nước. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân chết do ngạt và đã chết được khoảng 10 ngày. Trên thi thể hầu như không có vết tích của ngoại lực tác động vào.
Nạn nhân không mang theo bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào ngoài 2 chiếc chìa khóa. Thời điểm phát hiện thi thể cô gái, tại xã Hải Lộc phát sinh nhiều đồn đoán về danh tính cô gái nhưng sau đó đều được Công an huyện Hải Hậu và phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định xác định là sai sự thật.
Căn cứ các dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng. Bởi nếu cô gái tự tử sẽ chọn một địa điểm khác chứ không chui vào cống nước. Địa điểm phát hiện thi thể cô gái lại hẻo lánh, ít người qua lại. Miệng cống nước bị cỏ mọc che lấp, vừa khít thi thể cô gái nên nhiều khả năng hung thủ là người thân thuộc địa bàn gây án.
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là cánh đồng giáp giữa xóm 1 và xóm 2 xã Hải Lộc nên nhiều khả năng nạn nhân hoặc hung thủ sẽ có mối quan hệ nào đó với người dân ở 2 xóm này.
Thông thường, khi xảy ra một vụ án mạng, cơ quan điều tra sẽ xác định danh tính nạn nhân sau đó khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Nhưng ở vụ án này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Hải Hậu đã chọn phương án dựng chân dung hung thủ trước rồi sau đó mới xác định danh tính nạn nhân.

Đối tượng Giang
Sau khi áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định xác định hung thủ giết cô gái là Vũ Đức Giang và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Giang khai danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị M. (SN 1978, quê ở huyện Hải Hậu, Nam Định).
Tháng 8-2016, Giang quen chị M. trên một chuyến xe khách tuyến Nam Định – Quảng Ninh – Móng Cái. Khi ấy, Giang là phụ xe còn chị M. là khách đi xe. Chị M. chủ động xin số điện thoại của Giang với mục đích khi nào cần đi Móng Cái thì gọi Giang đón.
Cuối tháng 10-2017, Giang nhận được cuộc gọi của chị M. nhưng hai người không gặp nhau vì khi đó Giang chạy xe tải chở hàng từ Hải Hậu, Nam Định đi các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Sau đó, hai người thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho nhau. Giang kể đã ly hôn vợ được hơn 3 năm và đang phải nuôi con nhỏ một mình. Chị M. cũng lấy một tên khác và tự nhận mình sinh năm 1986, mới chia tay người yêu và hiện đang mở quán bán đồ ăn sáng tại Hà Nội.

Hiện trường vụ giết người ở Nam Định
Khoảng 21 giờ đêm về đến huyện Hải Hậu, Giang rủ chị M. ra cánh đồng giáp ranh giữa xóm 1 và xóm 2 xã Hải Lộc để tâm sự. Trong lúc nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn, Giang đã dùng tay phải kẹp cổ khiến chị M. bất tỉnh. Nghĩ chị M. đã chết, Giang nhét thi thể nạn nhân vào cống nước để phi tang.
Sau đó Vũ Đức Giang đi về nhà mang theo túi xách của chị M., trong túi có một điện thoại iPhone 6S và một máy tính xách tay. Giang lắp sim điện thoại của mình vào điện thoại của chị M. để sử dụng, đồng thời giấu chiếc máy tính xách tay trên mái nhà.
Ngày 22-1-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Vũ Đức Giang về tội “giết người, cướp tài sản” để điều tra.
Bảo Sơn( công an)
- Nam Định: Từ chối tình cảm trai làng, cô gái trẻ bị sát hại trước ngày cưới
- Nam Định: Hội chùa Lương
- Làng cây cảnh Vỵ Khê
- Đền Trần Nam Định tấp nập người đi lễ cầu may đầu năm
- Hải Hậu gìn giữ tinh hoa văn hoá trong các làng nghề truyền thống
- Phở Ngon Nam Định
- Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu

-
Sự thật về vụ “bạo hành trẻ em” ở chung cư 4S của cặp vợ chồng quê Nam Định
-
Nam Định: Trộm táo tợn phá khóa cửa, ung dung “cuỗm” đồ
-
Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu
-
Đền Trần, cướp phết, hội Gióng sẽ văn minh hơn?
-
Nam Định: Dân vay nặng lãi đóng góp 2,4 tỷ vẫn khát…nước sạch
-
Nam Định: Mùng 3 Tết, “hôn” đuôi xe buýt, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng thương tâm
-
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm
-
4 tháng 3 bệnh nhân tử vong: BV Đa khoa tỉnh Nam Định lên tiếng
-
Không quan sát khi qua đường, 2 học sinh bị xe đâm tử vong
-
Điều tra người tung tin đồn ‘Thảm sát tại Nam Định, 8 người thiệt mạng’
-
Nam Định: Thanh niên lừa bé gái, nhanh tay trộm Iphone
-
Thâm nhập “thủ phủ” xe tự chế Nam Định
-
Nhân mùa Giáng sinh: Ngắm vẻ đẹp những nhà thờ Nam Định
-
Cùng bạn tổ chức sinh nhật trên cầu lúc nửa đêm: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử
-
Nhà thờ Giáo xứ Trực Chính – Nam Trực Nam Định
