Mới đây, mâm cơm chỉ có giá là 33.000 đồng nhưng lại đầy ắp bề bề, tôm biển của mẹ nội trợ khiến hội chị em được phen tranh cãi nảy lửa.
Người phụ nữ có tài khoản mạng là T.H., quê ở Hải Hậu, Nam Định nhưng lấy chồng ở Kim Bảng, Hà Nam đã chia sẻ dòng trạng thái: “Mình lấy chồng xa, lâu lâu mới về thăm quê ngoại rồi đi chợ làm bữa cơm đãi gia đình. Hải sản ở quê mình rẻ lắm nên cũng không có gì là lạ khi mâm cơm đầy đủ như thế mà giá lại rẻ. Mình chia sẻ lên mạng ban đầu chỉ góp vui thôi nhưng không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến như vậy”.
Mâm cơm của chị bao gồm: tôm biển 2 lạng giá 15.000 đồng, cá biển tươi 5.000 đồng (15.000 đồng/ký), bề bề 10.000 đồng/3 lạng, rau 3.000 đồng (5.000 đồng/bó).
Ngay sau khi bức ảnh này được đăng lên, mâm cơm đầy ắp hải sản giá chỉ 33.000 đồng của chị T.H. đã thu hút gần 6.000 lượt tương tác và hàng nghìn ý kiến trái chiều nhau. Đa số quan điểm khẳng định mâm cơm không thể có giá 33.000, có người lại cho rằng, chị T.H. sống gần biển nên mới có thể mua được hải sản với giá siêu rẻ như vậy.
“Đĩa tôm kia ít nhất phải có giá 60.000 đồng, đồ ươn cũng không có giá rẻ đến như vậy”, một cư dân mạng bình luận.
“Bề bề mà 10.000 đồng 2-3 lạng, đùa nhau à?!”, một nickname nhất mực không tin.
Một số chị em cho rằng bữa cơm kia ít nhất phải 150.000 đồng, hoặc trên 200.000 đồng là ít, hay là mẹ nội trợ này đã ghi thiếu số 0, chắc phải 330.000 đồng mới đúng.
Một cư dân mạng lại tỏ ý đồng tình: “Quá bình thường, tôm mùa này đang rẻ. Thớt mua 75.000đồng/ký còn đắt ý, hôm trước em hỏi mua tôm này có 60.000 đồng thôi, to hơn thì là 90.000 đồng”.
Mặc dù, mâm cơm này đang gây tranh cãi “nảy lửa” nhưng suy cho cùng thì tùy vào mỗi nơi mà có sự chênh lệch về giá cả. Quả thật, trong thời buổi này mà được ăn bữa cơm bình dân lại đầy đủ dinh dưỡng, giá lại quá rẻ như vậy chẳng phải là một điều quá tuyệt vời hay sao.
Trước đó, Nguyễn Đặng Phương Anh, sinh viên năm thứ 3 Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ về những bữa cơm do chính tay mình nấu với mức giá 8.000 – 25.000 đồng/2 người, ngon-bổ-rẻ cũng đã phần nào gây “bão” cộng đồng mạng.
Với 8.000-25.000 đồng tiền đi chợ, cho 2 người ăn của Phương Anh, tất nhiên, đây mới là số tiền đi chợ mua đồ ăn, chưa kể tiền gạo, mắm muối, gia vị, điện nước, ga…
Theo Vũ Loan (TH)/Khoevadep
- Mời em về với quê anh Nam Định Thiên Trường
- Cô gái Nam Định xấu xí “thay da đổi thịt” sau 3 tháng
- Tạm biệt tuổi học trò, teen cuối cấp Nam Định quẩy hết nấc với bộ ảnh kỷ yếu phong cách đám cưới
- Sẵn sàng bán thận để chữa tai cho con
- Vòng 1 nở nang bất ngờ, Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật nâng ngực
- Cuộc đua hàng xa xỉ: Kỳ Duyên lái xế hộp 2 tỷ, Huyền My đeo nhẫn 1 tỷ
- Đến Nam Định, không quên ghé qua nhà thờ lớn nhất Đông Dương
- Đình làng Hành Thiện
- Nam Định khẩn cấp chống bão số 7 Sarika
- Nam Định: Hỗ trợ nông dân 874 tấn hạt giống khôi phục sản xuất sau bão
- Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
- Đậu hoa Thành Nam – Giải nhiệt cùng mùa hè
- Chùm Ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng – Tu Viện Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu
- Bóc gỡ các đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
- Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
- Các tín đồ bia Nam Định hẹn ‘chia sẻ đam mê, kết tình bằng hữu’ tại Ngày hội Bia Hà Nội
- Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
- Thông tin mới vụ “Đánh người có tính chất côn đồ” ở Nam Trực – Nam Định
- Nam Định: Đâm chết người rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu
- Thượng úy công an chết trong ô tô ở Nam Định: Cơ quan điều tra kết luận chính thức
- Nam Định: Người dân vẫn ‘đùa’ với điện
- Nam Định: Danh tính nạn nhân trong vụ xe container đè bẹp xe ô tô con 4 chỗ