Bố mẹ mất sớm, em Lại Thị Ngọc Bích và anh trai Lại Văn Sỹ ở xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phải sống với bà nội.
Anh trai giờ đã nghỉ học còn em không biết còn được đi học tới ngày nào bởi bà quá già yếu, gia cảnh gia đình lại khó khăn, khốn khó.
Nghỉ học ở nhà, Sỹ đi làm phụ hồ để nuôi em. Hàng ngày, công việc của em là xúc vôi, xách vữa, cũng được thêm dăm ba đồng phụ bà cơm cháo cho em.
Thương hai cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, bác dâu cũng thường sang chơi, chăm sóc bảo ban. Bác nghèo, có chút dành dụm cũng đã thay bố mẹ của Bích trả nợ nên giờ chẳng còn là bao, có được dăm ba đồng cũng phải trang trải mưu sinh cuộc sống.
Nguồn: Vtv.vn

-
Một thoáng thành Nam
-
Không thể tin nổi: Con ngõ “không điện, không nước, không người quản lý” giữa lòng thành phố Nam Định
-
Nữ sinh lớp 8 ‘mất tích’ khi đi học, xuất hiện thông tin đáng lo ngại
-
Bắt thanh niên 20 tuổi cứa cổ tài xế ô tô công nghệ, cướp tài sản
-
Nam Định: Người dân bức xúc vì nhiều khoản thu đầu năm trái quy định
-
Ý Yên: Vượt đường ngang không quan sát, một học sinh bị tàu đâm tử vong
-
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
-
Đền Trần Nam Định
-
Đâm đuôi xe cùng chiều, nam thanh niên tử vong trên đường đi làm về
-
Múa rối Đầu Gỗ – Nét văn hoá đặc sắc trong lễ hội chùa Đại Bi
-
Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
-
Chùa Lương (Phúc Lâm) Nam Định
-
VietPride 2018 tại Nam Định – ‘Cầu vồng yêu thương’
-
Thót tim khi cả gia đình thoát chết trong gang tấc trước bánh xe container
-
Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định được phân công làm Bí thư huyện uỷ
