Lớp học miễn phí của cô giáo xương thủy tinh nặng 15kg diễn ra tại căn phòng chưa đầy 10 m2 ở vùng quê Nam Định.
Chân phải ngược lên bụng ngay khi lọt lòng
Chúng tôi tìm về thôn Trại 4 gặp Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990) trú tại Trại 4, xã Yên Quang, Ý Yên, Nam Định Tâm vào trưa 16/11. Trong căn phòng rộng chưa đầy 10m2, Tâm đang say sưa giảng bài cho các em học sinh.
Tâm kể, ngay từ thủa lọt lòng, em đã bị mắc bệnh xương thủy tinh, một chân phải bị ngoặt lên bụng, không thể duỗi thẳng. Cũng kể từ đây, mẹ Tâm, một công chức nhà nước làm việc tại trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định xin nghỉ làm về nhà chăm sóc con. Còn bố Tâm vẫn tiếp tục công việc giảng dạy tại trường để có thêm kinh phí chữa trị cho Tâm.

Cô giáo xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm
Đến năm 2 tuổi rưỡi, Tâm được bố mẹ đưa lên bệnh viện nhi Thụy Điển phẫu thuật, lúc này chân đã có thể duỗi nhưng Tâm vẫn không thể đi lại. Đến tuổi đi học, Tâm khao khát được đi học, được cắp sách đến trường mỗi ngày.
Thương con, bố mẹ quyết định cho Tâm đến trường. Ngày ngày, bố mẹ Tâm thay phiên nhau chở con đến trường trên con đường quê ngoằn ngoèo, nhiều chắp vá, cách nhà 2km. Bố mẹ Tâm thấy con ham học cũng thở phào, hạnh phúc. Học hết lớp 9, vì sức khỏe yếu, trường cấp ba quá xa nhà nên Tâm đành phải nghỉ học ở nhà…
27 tuổi, nhưng Tâm chỉ nặng 15kg, cao chưa đầy 1m. Không những vậy, càng lớn Tâm lại bị thêm nhiều bệnh khác như tim, phổi, phế quản, dạ dày khiến sức khỏe cô mỗi ngày một yếu. Tâm cũng cho hay, ngày nào cũng vậy em phải uống rất nhiều loại thuốc khác nhau và dần dần việc uống thuốc nhiều hơn ăn cơm đã không còn xa lạ gì đối với với cuộc sống của Tâm.

Cô giáo Tâm đang giảng dạy cho các em học sinh
“Do mắc căn bệnh xương thủy tinh nên em rất hay bị gãy xương phải bó bột. Đến bây giờ em không thể nhớ rõ mình đã gãy xương bao nhiêu lần nữa vì nó xảy ra quá nhiều lần. Chỉ cần em hoạt động mạnh một chút là xương cũng sẽ bị gãy. Thậm chí, có lần gia đình đưa em lên Bệnh viện Nhi Hà Nội tháo bột về tới gần nhà xương lại tự động gãy. Lúc đó, bố mẹ em lại phải đưa em đến bệnh viện Nam Định bó bột thêm một lần nữa”, Tâm kể.
13 năm dạy học miễn phí cho học sinh
Tuy thân thể bị bệnh tật hành hạ nhưng nghị lực vượt lên số phận của Tâm khiến nhiều người phải nể phục. Trong suốt 9 năm học, Tâm luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Việc đi lại, sinh hoạt trong gia đình đều do bố mẹ Tâm đảm nhận và chăm sóc
Niềm đam mê, ao ước trở thành cô giáo ngay từ nhỏ, do vậy, năm lớp 6 Tâm đã nghĩ đến việc dạy kèm các em học sinh nhỏ tuổi hơn mình. Thấy việc làm ý nghĩa, bố mẹ Tâm đã ủng hộ và dành căn phòng rộng gần 10 m2 cho Tâm làm phòng dạy học. Căn phòng tềnh toàng, với 3 không “không phấn, không bảng, không bục giảng” nhưng luôn đầy ắp sự yêu thương, rộn tiếng cười.
“Em nhận dạy kèm cho học sinh cấp 1 và cấp 2. Mỗi giờ giảng dạy, em củng cố lại kiến thức môn học cho các em, cho học sinh làm bài tập, tập đọc và mở rộng ra những dạng bài nâng cao, làm đề cương. Em biết đến đâu, sẽ cố gắng chỉ cho các em đến đó. Chỗ nào em chưa hiểu lại lên mạng tìm hiểu và giải đáp cho học sinh”, Tâm nói.
Gần 13 năm qua, bất kể mưa gió, ốm đau Tâm vẫn kèm cặp các em học sinh học trong vùng giúp. Nhiều phụ huynh chia sẻ hoàn cảnh với Tâm, muốn đóng góp tiền học nhưng Tâm đều từ chối nhận không thu học phí.
Trung bình mỗi ngày Tâm đều dạy 2 ca sáng và chiều. Buổi sáng Tâm dạy cho các em học cấp 1, buổi chiều Tâm dạy cho học sinh cấp 2 mỗi ca khoảng từ 10-15 em. Cao điểm nhất là vào mùa hè, số học sinh có thể lên tới hơn 20 em nên Tâm phải dạy thêm một ca vào buổi tối. Nhiều em từng được em kèm cặp đã đỗ vào các trường Đại học danh tiếng tại Hà Nội. Một số học sinh nhỏ khác cũng được chọn vào trong các đội tuyển đi thi học sinh giỏi ở huyện, tỉnh.

gôi nhà Tâm ở tại thôn Trại 4, xã Yên Quang,
Đầu năm 2017, Tâm quyết định thành lập quỹ học bổng “Ngọc Tâm thủy tinh”, với mục đích nhận được sự ủng hộ của mọi người có thêm kinh phí mua sách vở tặng các em học sinh giỏi sau mỗi kỳ học.
“Mới đây đoàn đồng hương quê ở huyện Ý Yên hiện đang làm việc tại Đài Loan có gửi về quỹ này số tiền 9,2 triệu đồng. Do bộ bàn ghế cũ hư hỏng nên em đã quyết định dùng số tiền này và bù thêm một ít nữa vào đóng bộ bàn ghế bằng inox mới để các em học sinh ngồi học được thoải mái, chắc chắn hơn. Em mong rằng sắp tới sẽ có nhiều người ủng hộ quỹ này để giúp ích cho các em nhỏ có hoàn cảnh nghèo vượt khó, các em khuyết tật”, Tâm bộc bạch.
Theo Nguyễn Đức (Dân Việt)
- Cuộc sống cơ cực của “liệt sỹ” trở về sau 37 năm
- Điện lực Nam Định lý giải hóa đơn tiền điện ‘sốc’ của vợ chồng già
- Tâm sự xót xa của chị gái trước áp lực học hành của em gái
- Giòn thơm bánh nhãn Nam Định
- Nữ sinh Nam Định trở thành đại biểu Tài năng trẻ Việt Nam
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam

-
82 Đặc sản, Món ăn tại Nam Định
-
Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc
-
Thủ tướng: Nam Định phải nhanh chóng khôi phục hoa màu và thủy sản, không để diện tích trống
-
Người bí thư chi bộ đầu tiên
-
Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
-
Nam Định: Xe khách va chạm 2 xe máy, 3 người thương vong
-
Bố nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong dưới cống nước: Không hiểu chuyện gì xảy ra
-
Chỉ đạo nổi bật: Sắp có tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nam Định
-
Clip – Hình sự đặc nhiệm và hiệp sĩ bắt nóng tội phạm quê Nam Định trên phố
-
Nam Định: Cần làm rõ những khiếu nại về đối tượng hưởng chế độ chính sách
-
Nam Định: Phụ huynh chụp được ảnh bé trai 4 tuổi bị buộc dây vào người ở trường mẫu giáo
-
Đi thăm bạn trai, 2 cô gái trẻ bị bắt giữ để bán cho quán karaoke
-
Hải Hậu Nam Định: Trai trẻ 18 tuổi để lại dép và xe đạp, nhảy xuống sông Múc tự tử
-
Băng cướp Sài Gòn hoạt động táo tợn tại Nam Định
-
Giang hồ Thành Nam và những bí mật lần đầu công bố
