Phó vụ trưởng Vụ ATGT (Tổng cục Đường bộ VN) cho rằng đoàn xe quá khổ lọt trạm cân chắc chắn quá tải.
Ông Đặng Văn Trung, Phó vụ trưởng Vụ ATGT (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, đoàn xe quá khổ “khủng” siêu trường siêu trọng mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Thanh tra Sở GTVT Nam Định phục kích bắt được lúc 4h sáng 30/12 tại gần cầu Tân Đệ trên QL10 (Tp. Nam Định) chở kiện hàng tới 56 tấn, rộng 6m. “Quá khổ là rõ ràng, còn quá tải tuy không cân được xe nhưng nhìn kiện hàng cũng biết quá tải”.
Ông Trung cho biết, phía Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phục kích đoàn xe này từ trước, các xe này đều lấy được hàng từ cảng số 4 Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Hoàng Diệu (thuộc Cảng Hải Phòng). Khi di chuyển trên QL10 từ Hải Phòng đến Nam Định, đoàn xe cũng đi qua trạm Kiểm soát tải trọng xe của Thái Bình nhưng không bị phát hiện
Như Báo Giao thông đã thông tin, vào 4h sáng 30/12, Thanh tra Sở GTVT phục kích đón lõng tại Trạm Thu phí cầu Tân Đệ (Tp. Nam Định) thì phát hiện đoàn xe gồm 3 chiếc đầu kéo sơmi rơmoóc chở hàng siêu trường xuất hiện, đi qua cầu Tân Đệ. Lực lượng Thanh tra giao thông nhanh chóng phối hợp với lực lượng liên ngành của Trạm cân xe tại Km 105 thuộc QL10 chốt chặn, dừng đoàn xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, cả 3 xe đều chở hàng siêu trường, kích thước hàng theo chiều ngang xe là 6 m, không có Giấy phép lưu hành, không có hóa đơn hàng hóa. Thanh tra Sở GTVT Nam Định đã lập biên bản đối với lái xe và chủ xe, đồng thời đình chỉ lưu hành 3 xe, gồm: xe 15C-17619 kéo SMRM 15R-08335 của Công ty TNHH Tiến Đại Lâm, địa chỉ số 706, Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng; xe 29C-33948 kéo SMRM 29R-03663, xe 29C-54761 kéo SMRM 29R-03045 của Công ty TNHH TM và DV VT Chính Nghĩa.
Mức xử phạt cho đoàn xe quá khổ “khủng” không giấy phép lưu hành đi lọt trạm cân Thái Bình là 108 triệu đồng, trong đó mức phạt dành cho chủ xe là 30 triệu đồng/doanh nghiệp; mức phạt của tài xế là 6 triệu đồng/người.
“Ngoài việc cả đoàn xe “khủng” đi lọt trạm cân, còn cần làm rõ việc cảng nào cho lấy hàng ra, sao xe không giấy phép lưu hành vẫn ra”, ông Trung nhấn mạnh.
- Nhà thờ Giáo xứ Cổ Ra – Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định
- Ý Yên: Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với đam mê nuôi lợn
- Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
- Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ trên taxi: ‘Tôi tới xem thì em bé đã lòi nửa người ra ngoài’
- Trở lại vùng quê cách mạng Hải Đường Hải Hậu
- Kỳ lạ chuông cổ 9 tấn nằm giữa hồ nước ở Nam Định
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness

-
Vụ tai nạn tại Nam Định: Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói không có công trường cũng sẽ bị tai nạn??
-
Va chạm giao thông, tài xế ôtô rút dao đâm người đi xe máy
-
Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Mẹ của nghi phạm giết người ở chung cư: Sau khi gây án “nó vẫn gọi điện về cho tôi”
-
Ở đâu có làng nghề, ở đó có thu nhập cao
-
Nam Định: Nghi án xã bao che trưởng thôn lạm quyền
-
Hải Hậu: Đi cà kheo, đánh trồng cà rùng… mừng ngày Quốc Khánh
-
Ô tô vượt ẩu va chạm với tàu hỏa ở Nam Định, 4 người gặp nạn
-
Điện lực nói “không chịu trách nhiệm” vụ trụ bê tông có đất
-
Nam Định: thanh niên 17 tuổi bị mất chức năng bàn tay vĩnh viễn vì điện thoại phát nổ
-
Nam Định: Nhóm 9X trộm từ súng tới điện thoại, bán lấy tiền “nuôi” game
-
Quê Tôi Nam Định
-
Điều gì đã làm nên sản phẩn gạo Tám xoan Hải Hậu thượng hạng
-
Nam Định: ‘Nữ quái’ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân


