[Thơ] Thiên Trường Nam Định

[Thơ] Thiên Trường Nam Định

Đục trong vẫn cứ Thành Nam.
Tha phương từ Bắc chí Nam một nhà.
Đôi chân mỏi bước chốn xa.
Mắt trông vẫn hướng quê nhà yêu thương.
Dãi dàu mưa nắng bụi đường.
Công danh sự nghiệp phơi sương sớm chiều.
Ngoái theo muốn tỏ đôi điều.
Thành Nam chốn cũ tôi yêu muôn đời.
*
Hẹn ngày trở lại sớm thôi.
Sẽ mang tâm sự đôi lời gửi lên.
Tặng người in bóng Vị Xuyên.
Tượng Đài bất khuất cõi tiên mơ màng.
Đò quan rủ xuống tràng giang.
Sóng xô muôn thưở hai hàng tre xanh.
Câu ca chèo thắm đượm tình.
Bến xưa thuyền cũ nối mình với ta .
Cánh cò bay lả bay la.
Đồng vàng lúa chín ai qua chốn này.
Hội chùa hội phủ đẹp thay.
Ẩm thực phong phú những ngày đầu xuân.
Gần xã khách ghé tần ngần.
Phở thơm giữa phố trăm lần cứ duyên.
*
Ai qua Nam Định chớ quên.
Bánh gai đôi cặp hương quê làm quà.
Sông bồi đất nở phù sa.
Trái thơm quả ngọt bãi hoa tươi màu.
Thủ công mĩ nghệ thiếu đâu.
Biển cho muối mặn dân giàu cần lao.
Bồi hồi tức cảnh ước ao.
Câu thơ để ngỏ. Đi nào,về thôi
Thiên Trường-sân bóng sáng ngời.
Đậu lại bến cuối cái tôi Tự Hào

Tác giả: Băng Tâm
1


TOP