Được biết, đây không phải lần đầu tiên nữ Huấn luyện viên The Look vướng vào nghi vấn PR mỹ phẩm kém chất lượng. Việc “khoe” sản phẩm làm đẹp bị cho là có gốc gác trôi nổi như kem trộn, phấn cushion tự gắn mác Hàn Quốc khiến danh tiếng người đẹp đi xuống rất nhiều.
Dẫu biết chuyện người nổi tiếng được mời và trả thù lao PR sản phẩm là điều bình thường như cân đường hộp sữa, thế nhưng hiện nay nhiều sản phẩm được các nghệ sĩ “góp công” PR vẫn còn bị người hâm mộ đặt câu hỏi về chất lượng, nguồn gốc.
Cụ thể cách đây không lâu, Kỳ Duyên lại tiếp tục livestream “giới thiệu” đồ nghề trang điểm và nhận phải lời chỉ trích của đàn chị Trang Trần.
Sau khi sử dụng kem lót đến từ thương hiệu nổi tiếng, người đẹp gốc Nam Định “khoe” fan món quà được tặng từ người chị của mình. Đồng thời cô thử sản phẩm trực tiếp lên mặt ngay lần đầu mà không đọc qua hướng dẫn sử dụng. Bên cạnh đó, việc cô chỉ nói qua loa về nguồn gốc và khẳng định chắc nịch đây là hàng chính hãng từ xứ sở Củ Sâm nhập khẩu 100% về Việt Nam khiến nhiều người nghi ngờ.

Thật lấy làm lạ khi bóng hồng sinh năm 1996 hết lời khen ngợi sản phẩm cushion (phấn nước) có độ che phủ, che khuyết điểm tốt.

Trong khi mở màn, nàng để lộ làn da bóng khoẻ mà có soi kỹ đến đâu cũng không thấy được một lỗ chân lông.

Theo lời Kỳ Duyên, đây là sản phẩm rất tốt dù cô chưa thử lần nào.

Màu cushion lên lệch hẳn vài tông so với làn da vốn đã trắng của Kỳ Duyên. Nhận ra điều này, cô nàng mới bắt đầu soi lại trong tủ quà đâu mới là tông hợp với mình.

Thế nhưng sau cùng đây lại là tông màu tối nhất của loại cushion mà cô đang giới thiệu.

Theo Trang Trần, Kỳ Duyên nên tìm hiểu sản phẩm và đảm bảo trước khi nhận quảng cáo.

Từ trước đến giờ, Trang Trần vẫn nổi tiếng là người đẹp thẳng thắn, không sợ mất lòng ai.

Cách đây vài tháng, Kỳ Duyên từng gây xôn xao trong một hội nhóm 280 nghìn chị em phụ nữ. Nguyên do không quá khác với hiện tại, cô vướng vào nghi vấn quảng cáo mẫu kem có mẫu mã nhái hàng Hàn Quốc.
Theo Tammy (Khám Phá)
- Vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ Nam Định
- Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
- Chỉ 100k, 9X Nam Định gợi ý mâm cơm cả tuần đuề huề, chồng phải bảo “vợ nấu ít thôi”
- Về Nam Định ăn bánh xíu páo một lần nhớ mãi
- Những doanh nhân Nam Định trong bảng xếp hạng người giàu nhất Việt Nam
- Cư dân mạng thích thú với MC hài hước có “1-0-2” quê Nam Định
- Nguồn gốc của Phở Nam Định
-
Đạo chích Nam Định trèo tường, chui song sắt, đột nhập nhà dân “khoắng” tài sản
-
Nam Định: 17 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng sát tuổi 40 vẫn quyết tâm làm cha mẹ
-
Bé gái hơn 1 tuổi ở Nam Định Bị ô tô húc văng xa hàng chục mét
-
Làng xưa Nam Định – P.2
-
Vàng son một thời: Nhà máy lương công nhân tương đương lương giám đốc
-
Hải Hậu Nam Định: Trai trẻ 18 tuổi để lại dép và xe đạp, nhảy xuống sông Múc tự tử
-
Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc – Nam Phong – Nam Trực – Nam Định
-
Tập huấn báo chí về môi trường và biến đổi khí hậu
-
Hương vị cuộc sống: Học cách làm Xôi cá rô đặc sản Thành Nam
-
Nghi vấn bé gái trầm cảm bị lừa làm việc tại bãi tắm Quất Lâm
-
Ý Yên: Chính quyền câu kết bán đất trái thẩm quyền
-
Nam Định: Đứng chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo đâm tử vong
-
Vụ con ruồi trong chai nước ngọt: Tuyên ông Minh 7 năm tù
-
Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp
-
Ngân sách Nam Định suýt mất oan gần 350 triệu đồng