“Giá Giêng có chợ chơi đôi lần Viềng”, hội chợ Viềng từ lâu được coi là phiên chợ cầu may đặc biệt, là nơi để người dân khắp mọi miền tới để “mua may bán rủi”, thêm lộc về nhà, mở đầu một năm mới nhiều điều tốt lành.
Trong ngày đầu xuân, tại Nam Định có 2 chợ cùng tên Viềng và họp cùng phiên, cùng buôn bán những mặt hàng giống nhau, gồm các loại đồ cổ, đồ cũ, công cụ nhà nông, thịt bò,…
Chợ Viềng diễn ra gần phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định) được biết đến với tên gọi là chợ Viềng Phủ. Còn chợ Viềng gần chùa Bi (Nam Trực, Nam Định) được gọi là chợ Viềng Chùa.
Chợ Viềng họp vào đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm. Vậy nên cứ vào thời gian này, người dân địa phương và du khách khắp mọi nơi lại nô nức trở về đây để tham gia chợ Viềng.
Đây là phiên chợ chỉ họp duy nhất 1 lần trong năm và họp chủ yếu từ buổi tối tới sáng hôm sau.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Chợ Viềng diễn ra trong khoảng không gian rộng lớn với hàng trăm nghìn mặt hàng từ đồ đồng, đồ đá, đồ sứ, đồ gỗ, đồ cổ thật và đồ giả cổ… đủ chủng loại, chất lượng với nhiều mức giá thành.

Chợ Viềng đầu xuân, tấp nập du khách gần xa.
Ngoài ra, chợ Viềng còn có các loại cây cảnh với nhiều kích cỡ, kiểu dáng từ những cây hoa nhỏ xinh đến những cây được tạo dáng, những chậu bonsai hay giống cây ăn quả đặc sản đến từ nhiều vùng miền.
Do đó, du khách tới đây có rất nhiều lựa chọn để mua cho mình một món hàng cầu may.
Cùng với lễ khai ấn Đến Trần thì chợ Viềng chính là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch từ khắp mọi miền trong ngày đầu xuân mới.
Theo Bảo Châu/Reatimes.vn
- “Cô giáo siêu mẫu” Nam Định thả dáng bên xe đạp
- Thương binh thật thành thương binh… giả
- Lạ lẫm món cá khoai nấu rau bớp Nam Định mát lành
- 6 món bánh dân dã “thử một lần là nhớ một đời” của Nam Định
- Đền chùa Hà Cát xã Hồng Thuận – Giao Thủy Nam Định
- Tình yêu như mơ của chàng trai mắc bệnh Wilson: Tân Lỳ
- Lạ mắt với bộ kỷ yếu sặc mùi hắc ám của học sinh THPT Tống Văn Trân Nam Định

-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Mẹ của nghi phạm giết người ở chung cư: Sau khi gây án “nó vẫn gọi điện về cho tôi”
-
Nam Định thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng từ cơn bão số 1
-
Trụ trì dính bẫy đa cấp , bán đồ của chùa tại huyện Xuân Trường
-
Thưởng thức xôi xíu gia truyền ngon nức tiếng tại Nam Định
-
Nam Định: Người đàn ông mất một nửa hộp sọ sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
-
Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
-
Đang gội đầu dở vẫn lao ra dí điện thoại vào nạn nhân chụp ảnh
-
Nghi vấn bé gái trầm cảm bị lừa làm việc tại bãi tắm Quất Lâm
-
Nam Định: Bắt hai thanh niên dùng súng K59 bắn vào ô tô
-
Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
-
Vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ Nam Định
-
Nhân mùa Giáng sinh: Ngắm vẻ đẹp những nhà thờ Nam Định
-
Xe tải chở 1 tấn tóp mỡ bốc mùi hôi thối từ Nghệ An ra Nam Định
-
Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao
