Bộ Y tế vừa công bố thêm 5 ca COVID-19 ở Bình Thuận, đều liên quan bệnh nhân thứ 34.
Trước đó sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận cho biết đã triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo cơ sở vật chất khu vực điều trị, khu vực cách ly những người mắc bệnh và những người liên quan.
Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, hiện nay các trường hợp mắc COVID-19 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận; các trường hợp tiếp xúc gần được đưa đi cách ly tại Trung đoàn 812.
Tại hai khu vực điều trị và cách ly đã chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ khám chữa bệnh, hậu cần… đảm bảo đáp ứng nhu cầu chữa bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đã chuyển đến Trung đoàn 812 (nơi cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm F1) dung dịch rửa tay, nước súc miệng, khẩu trang y tế, bộ trang phục chống dịch…
Ngoài ra, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh phương án xây dựng Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính trên địa bàn tỉnh nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Sáng 12-3, Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, phối hợp thực hiện công tác điều trị, sàng lọc bệnh, phòng, chống nhiễm khuẩn… theo các quy trình nghiêm ngặt của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương.
- Dự án bệnh viện gần nghìn tỷ ở Nam Định bỏ hoang 7 năm, thành nơi nuôi trâu
- Nam Định: Thu giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
- Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
- Ý Yên: Xã, thôn đua nhau bán đất
- Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng
- Nam Định: Hội Phủ Dầy
- Nam Định: Xưởng nấu dầu thải ‘hành’ dân
- Vụ giết người tại tiệm cầm đồ ở Nam Định: Tạm giữ 4 nghi can
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- “Vương quốc” hoa cúc vàng đẹp mê hồn ở Nam Định
- Bệnh viện đa khoa Hải Hậu: Người “giữ lửa” cho bệnh viện top đầu
- Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu
- Bãi rác “hành” dân ở Nam Định: “Ngủ phải đeo khẩu trang, ăn phải mắc màn tránh ruồi”
- Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
- Toàn Cảnh Quê Hương Nam Định