Bài viết liên quan CĐM tìm ra Facebook nữ Việt kiều náo loạn sân bay, bất ngờ vì quá đẹp Du học sinh Mỹ lên tiếng xin lỗi vì chê KTX ĐH Quốc Gia nhưng lại như “thêm dầu và lửa” Nhìn bộ đội ăn lán, ngủ rừng, nhường chỗ ở cho dân, các Việt kiều ‘thượng đẳng’ có day dứt không? Trong cơn nguy khốn mới biết, quyển hộ chiếu Việt Nam là ‘quyền lực’ nhất thế giới
Cộng đồng mạng đang chia sẻ rất nhiều về đoạn clip ghi lại cảnh tượng tranh cãi ồn ào trong một khu cách ly Covid-19. Một số thanh niên vẻ ngoài bặm trợn, xăm trổ đầy người liên tục gây khó dễ, đòi hỏi cao với các nhân viên y tế và cán bộ.

Trong đoạn video, họ liên tục dùng lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa để quát vào đội ngũ y tế, cán bộ. Thậm chí, một số còn không chịu đeo khẩu trang, hạ hẳn khẩu trang xuống để tranh cãi. Lý do khiến vụ việc này xảy ra là bởi những thanh niên này cho rằng cơm không ngon, chỉ lèo tèo vài món.
Một người xăm trổ nhiều, đội mũ lưỡi trai thậm chí còn hung hăng nói: “Cơm này cho thử chó nó có ăn không mà bắt người ăn?”.
Nhìn vào phần cơm được quay lại trong clip có thể thấy, cơm trắng được để riêng trong hộp, thức ăn gói trong bọc riêng. Có thể không được sang trọng, đủ đầy như nhà hàng, nhưng chắc chắn rất đảm bảo vệ sinh và đủ dinh dưỡng cho một người ăn.
Mặc dù cán bộ khu cách ly đã đứng ra giải thích rằng phần ăn trên theo tiêu chuẩn đề ra. Đồng thời, tất cả mọi người đều có suất ăn như nhau và không ai than phiền, ngoại trừ người đàn ông này.
Đoạn video trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thái độ hống hách, bất lịch sự của người đàn ông trên khiến nhiều người “nóng máu”. Làn sóng phần nộ một lần nữa lại xuất hiện trên nhiều trang, nhóm mạng xã hội.
“Không hiểu lương tâm để đâu? Người ta lo cho chỗ ăn, chỗ ở miễn phí rồi còn đòi hỏi như ở khách sạn hạng sang”.
“Hải, quay xe đưa tên khốn này ra khỏi Việt Nam”.
“Đề nghị không ăn thì không ép, các cán bộ mang hết cơm về, để đấy 3 ngày nó sẽ tự mò đến xin ăn”.
“Cả nước chống dịch như chống giặc, Nhà nước đã lo cho như vậy rồi còn đòi hỏi gì nữa không biết? Tham ăn hơn tham gia chống dịch, tức thật”.
“Nuôi người thế này phí tiền quá, thời buổi dịch bệnh còn đòi hỏi”.
“Muốn ăn ngon thì tự bỏ tiền ra. Thương các cán bộ và đội ngũ y tế quá. Tại sao lại phải nhân nhượng với loại người này cơ chứ?”.
Đây không phải lần đầu tiên người cách ly gây khó khăn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Trước đó, một nữ bệnh nhân số 34 còn tỏ thái độ không hợp tác, giấu hành trình di chuyển. Chưa kể đến trường hợp một người nổi tiếng hoạch sách, đe dọa livestream tố cáo các cán bộ vì để anh ta ở phòng ngột ngạt, không thoải mái. Rồi lại đến người đòi ăn nho Mỹ, táo NewZealand… Thật đáng buồn khi cả nước gồng mình, chung tay góp sức chống dịch lại có những thành phần ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân như vậy.
- “Bắt” cá bống bớp đẻ theo ý muốn, tưởng gàn mà kiếm 5 tỷ đồng/năm
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Nam Thành cảnh trí 40 phố phường
- Nguy cơ thất truyền làng nghề ươm tơ Cổ Chất
- Lạ lẫm món cá khoai nấu rau bớp Nam Định mát lành
- Để chồng yêu vợ suốt đời, không bao giờ ngưỡng mộ ‘vợ người ta’, phụ nữ phải nhớ điều này
- Làm thế nào để tránh ùn tắc chợ Viềng
-
Nam Định: Chết “bất thường” sau khi đến làm việc ở UBND huyện
-
Thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?
-
Nem Nam Định thuộc 1 trong 6 món nem ngon nhất 3 miền Việt Nam
-
Trực Ninh: Bi kịch người phụ nữ ‘tố’ bị em ruột bạo hành, phải sống ở chợ
-
Tìm hiểu món bún chả Nam Định – Món ăn phục vụ người dân Thành Nam từ thế kỷ XIX đến nay.
-
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường THPT Ngô Quyền (Nam Định)
-
Tối nay bão số 3 giật cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh – Nam Định, toàn miền Bắc mưa rất to
-
Nam Định: Tạm giữ người đàn ông đánh “vợ hờ” mang thai 3 tháng tử vong
-
Quất Lâm xuất hiện sóng mạnh nước tràn qua đê
-
Bác sĩ kể lại giây phút bé trai nặng 6,1kg chào đời
-
Nam Định: Quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa
-
Vụ anh trai đâm em ruột tử vong ở Nam Định: Người thân tiết lộ nguyên nhân
-
Về chợ quê ven biển Nam Định ăn bề bề luộc
-
Tử hình tất cả các đối tượng trong vụ án hơn 20 kilogam ma túy
-
Cầu Đò Quan Nam Định trở thành nơi tự tử từ khi nào ?