Vì đi học sớm 15 phút, một học sinh tiểu học ở Hải Phòng phải đứng ngoài trường giữa trưa nắng và còn bị cô giáo chủ nhiệm chụp ảnh để phê bình.
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung, phường Vạn Đức (Ngô Quyền, Hải Phòng) được phụ huynh đưa đi học sớm 15 phút nhưng chưa đến giờ vào lớp, cô giáo bắt đứng đợi ngoài cổng trường giữa trưa nắng gây xôn xao dư luận.
Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Con tôi học lớp 1 tại Trường Tiểu học Quang Trung, trước thời gian Covid-19 tôi vẫn cho cháu ăn bán trú. Sau thời gian nghỉ Covid-19 do hoàn cảnh không có khả năng ăn bán trú tôi cho cháu về nhà ăn.
Nhà một mẹ, một con tôi phải đi làm sớm nên 13h15 phút tôi phải cho cháu đến trường. Theo thông báo của Ban giám hiệu nhà trường những bạn không ăn bán trú 13h30 mới được có mặt.
Hôm qua thứ 3, cháu vào lớp bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi sớm. Hôm nay, thứ tư tôi vẫn phải chở con đi sớm và dặn con ngồi gốc cây, khi nào các bạn dậy thì vào. Đi được một đoạn, tôi không yên tâm, quay lại thì thấy con đứng ngoài cổng trường, tôi có hỏi tại sao con phải đứng cổng trường, con tôi nói chị sao đỏ không cho con đứng trong sân trường. Còn 15 phút nữa là vào lớp, giữa trưa nắng, chỉ vì thi đua mà con tôi phải đứng cổng trường như thế này”.
Thậm chí, cô giáo còn gửi tin nhắn hình ảnh 7 em học sinh kèm nội dung “cô giáo phê bình các bạn đến sớm” trong nhóm chát Zalo dành cho các phụ huynh để nhắc nhở. Thấy vậy, nhiều phụ huynh trong lớp đã phản hồi lại cô giáo và cho rằng, một số phụ huynh do công việc phải đi làm sớm nên mới phải đưa con đến trường sớm.
Sau khi thông tin, kèm hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến, phần lớn mọi người cho rằng, cô giáo và trường học làm như vậy là cứng nhắc, không đúng với môi trường giáo dục.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, bà Đào Thị Cẩm Ly, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết, nhà trường đã nắm được sự việc có việc học sinh phải ra cổng trường đứng và bị cô giáo phê bình vì đi học sớm.
“Chúng tôi đã liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh để nắm rõ sự tình và có lời xin lỗi đến gia đình học sinh. Hiện gia đình học sinh đó cũng không có ý kiến nữa”, bà Ly nói.
Theo bà Ly, sự việc xảy ra là do cô giáo Lê Thị Kim Lan, chủ nhiệm lớp 1A1, quá cứng nhắc. Nhà trường đã yêu cầu cô Lan nghiêm túc kiểm điểm.
Bà Ly khẳng định, trường học luôn mở cửa với tất cả các học sinh và yêu cầu cô chủ nhiệm lớp 1A1 không được chụp ảnh, phê bình các học sinh đi học sớm.
- Nhà Thờ Đổ Nam Định Qua Flycam
- Bún Giả Cầy Nam Định
- Không lấy được vợ Hà Nội vì là trai Nam Định
- Đền chùa Diêm Điền Thị Trấn Ngô Đồng – Giao Thủy
- Nam Định: Tương lai mịt mờ của ba trẻ mồ côi cha mẹ
- Thành phố Nam Định xây dựng xã, phường đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế
- Nam Định: Miền đất sinh bao đóa hoa quyến rũ say lòng người
- Về Nam Định ăn gỏi cá…
- Lùm xùm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định – Hàng loạt “bất thường” cần làm rõ
- Gạo tám Hải Hậu Nam Định
- Lão nông ‘lành như đất’ đoạt mạng hàng xóm vì mùi thối
- Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
- Nghĩa Hưng: Cần xử lý đúng quy định của pháp luật
- Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
- Hàng vạn du khách về hội Phủ Dầy
- Tại sao lại gọi là “phở”?
- Độc đáo ngôi chùa cổ lai thánh đường Công giáo ở VN
- Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
- Thông tin bất ngờ vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định
- UBND huyện Hải Hậu có “buông lỏng” quản lý?
- Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ
- Tối nay bão số 3 giật cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh – Nam Định, toàn miền Bắc mưa rất to