Ban tổ chức sân Thiên Trường bán hết một nửa số vé trong ngày 22/5, nhưng không phải tất cả số vé đều đến được tay người hâm mộ.
Theo kế hoạch, Ban tổ chức trận Nam Định – HAGL sẽ cung cấp khoảng 10.000 vé để đáp ứng nhu cầu tương ứng 50% khán giả được cho phép vào sân xem trận đấu (sức chứa sân Thiên Trường vào khoảng 20.000 chỗ ngồi).
Chỉ ngay trong ngày mở bán đầu tiên (chiều 22/5), một nửa số vé đã được bán hết trong vòng 1 giờ đồng hồ. Cơn sốt vé trận Nam Định – HAGL không chỉ đến từ tình yêu bóng đá địa phương mà đây còn là trận đấu đầu tiên trên thế giới mở cửa đón khán giả sau đại dịch.
Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi không thể mua được vé qua kênh phân phối chính trong ngày mở bán đầu tiên. Một phần vé xem trận đấu đã lập tức xuất hiện trên thị trường chợ đen với giá cao. Theo ghi nhận của Zing, giá vé có dấu hiệu tăng ở mức gấp 1,5 đến 2 lần so với giá gốc trước đó. Có phe vé rao 250.000 đồng/cặp ở vị trí trên khán đài A sân Thiên Trường, trong khi mức giá cao nhất cho vị trí đẹp nhất ở đây chỉ là 70.000 đồng.
Nhiều phe vé hoạt động ở sân Thiên Trường không phải người Nam Định. Một chủ khách sạn gần SVĐ Thiên Trường tiết lộ với Zing, một số phe vé đi thành từng nhóm từ Hải Phòng và các tỉnh lân cận đến Thiên Trường để thu mua vé. Họ tới “phục kích” ở sân vận động từ sớm, xếp hàng, chen lấn như các cổ động viên và thuê khách sạn ngủ lại chờ đến sáng hôm sau tiếp tục hoạt động.
Sáng 23/5, sân Thiên Trường sẽ tiếp tục mở bán 5.000 vé còn lại. Trận đấu giữa Nam Định và HAGL sẽ diễn ra lúc 18h cùng ngày và Hội cổ động viên Nam Định có kế hoạch sẽ tổ chức cuộc diễu hành từ sáng nhân dịp bóng đá trở lại.
- Chuyện lùm xùm lễ hội Đền Trần và những lễ hội trong nước lên Bộ
- Nữ sinh Nam Định “vịt hóa thiên nga” chỉ sau 2 tháng
- Ra mắt thất bại vì không biết nấu ăn, cô nàng quyết lao vào bếp “phục thù” và kết quả mỹ mãn
- Hải Hậu: Xót xa cảnh bé gái bị chứng bệnh loạn sản xương đòn sọ hiếm gặp
- Cận cảnh bộ “móng tay quỷ” của người đàn ông ở Nam Định
- Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư
- Cuộc sống bi đát của cặp vợ chồng cứ ăn cơm xong là “chia tay nhau”
- Tin bão số 3: Nam Định khẩn trương di dời dân
- Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
- [Giữ lại 1 phần nhà máy dệt Nam Định] Phản hồi nhà báo Trần Đăng Tuấn: Đề xuất hoàn toàn khả thi!
- Về Nam Định thăm làng nghề nước mắm Sa Châu
- Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
- Lịch cắt điện ở Nam Định từ 13/7 đến 20/7
- Nam Định và Hải Dương cuối tuần này, đừng quên cuộc hẹn tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019
- Cháo sườn, quẩy giòn đúng vị Thành Nam
- Về Nam Định ăn bánh xíu páo một lần nhớ mãi
- Người nuôi trồng thủy sản Nam Định ‘trắng tay’
- Bão số 3 khiến hơn 700ha lúa mùa của Nam Định chìm trong nước
- Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 27/8 đến 31/8
- Dự án 400 tỷ của Tập đoàn Năm Sao: Vì sao tỉnh Nam Định vẫn chưa thu hồi?
- Nam Định: Đặt tên xong cho con, sản phụ bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn tại bệnh viện
- Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam